Cận Tết, trung tâm thương mại Hà Nội chật cứng người mua sắm
Sáng ngày 28 tháng Chạp, không khí mua sắm Tết tại một trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội trở nên vô cùng sôi động. Hàng trăm khách hàng đổ bộ về đây, tạo nên cảnh tượng nườm nượp và đông đúc hiếm thấy. Các quầy hàng hoa quả, bánh kẹo và thực phẩm thiết yếu đều chật kín người, trong khi nhân viên phải liên tục bổ sung hàng mới lên kệ để đáp ứng nhu cầu.
Gia đình cùng nhau mua sắm
Trong dòng người tấp nập, nhiều gia đình xuất hiện với sự phân công rõ ràng. Các anh chồng nhanh nhẹn đẩy xe, bê hàng, trong khi một số khác đứng chờ hoặc trông con để vợ có thời gian lựa chọn thực phẩm kỹ càng hơn. Anh Phương, một khách hàng, chia sẻ: "Vì nhà gần nên tôi thường xuyên đến đây mua sắm. Hôm nay vợ tôi không đi được, nên chỉ có hai bố con, khả năng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút." Để đảm bảo không thiếu đồ, vợ anh đã viết sẵn danh sách thực phẩm cần thiết ra giấy cho hai bố con mang theo.
Quầy bánh kẹo Tết thu hút đông đảo khách
Quầy bánh kẹo Tết là điểm nóng nhất, thu hút đông đúc khách hàng hơn cả. Nhiều chị em ưa chuộng các loại bánh kẹo bán theo cân bởi sự đa dạng và phong phú về chủng loại. Không khí ở đây nhộn nhịp với tiếng cười nói và những cuộc thảo luận về hương vị, chất lượng sản phẩm.
Hàng dài chờ thanh toán
Tại quầy thanh toán, cảnh tượng chật cứng người xếp hàng khiến nhiều người choáng ngợp. Nhân viên làm việc hết công suất để xử lý hóa đơn, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng ùn ứ. Chị Minh Trang, một khách hàng từ Hải Phòng lên Hà Nội vui chơi và sắm Tết, vừa thanh toán một hóa đơn dài tới 1 mét với tổng số tiền lên tới 5,5 triệu đồng. Chị chia sẻ: "Đông một cách choáng ngợp! Tôi mất hơn 30 phút chờ mới tới lượt thanh toán." Câu chuyện của chị Trang phản ánh thực trạng chung tại nhiều trung tâm thương mại trong những ngày cận Tết, khi nhu cầu mua sắm tăng cao đột biến.



