Chợ hoa Hà Nội nhộn nhịp trưa 29 Tết dù giá giảm mạnh
Trưa 29 Tết, khi nhiều hàng bán hoa và cây cảnh tại chợ Hoàng Hoa Thám bắt đầu dọn dẹp để nghỉ sớm đón giao thừa, không ít người dân mới tìm đến mua sắm những món đồ trang trí cuối cùng cho dịp Tết Nguyên đán. Khung cảnh này tạo nên một không khí vừa vội vã, vừa háo hức, với những cuộc mặc cả diễn ra nhanh chóng.
Giá hoa giảm sâu nhưng vẫn còn thách cao
Tại chợ Hoàng Hoa Thám, một cửa hàng đã dán bảng quảng cáo giảm giá mạnh cho lan hồ điệp, với mức giá chỉ từ 350.000 đồng mỗi cây bên trong, trong khi những cây bày ngoài cửa vẫn được niêm yết tới 1 triệu đồng. Đây là một sự sụt giảm đáng kể so với vài ngày trước, khi loài hoa này có giá dao động từ 1,5 triệu đến hơn 3 triệu đồng mỗi cây. Tuy nhiên, nhiều khách hàng sau khi xem xét kỹ lưỡng vẫn quyết định rời đi mà không mua, cho thấy sự thận trọng trong chi tiêu.
Dù thời điểm sát giờ nghỉ, giá cả có phần mềm mỏng hơn, nhưng kiểu bán hàng nói thách vẫn không hiếm. Một số người bán khẳng định đã hạ giá nhiều, nhưng khi khách trả giá nhiệt tình, họ vẫn từ chối bán, tạo nên những tình huống mặc cả căng thẳng.
Chợ Lạc Long Quân: Những cuộc ngã giá nhanh chóng
Tại chợ hoa Lạc Long Quân, một thanh niên cầm hai cành đào trên tay, rao bán với giá 500.000 và 700.000 đồng. Khi một vị khách than phiền: "Sao giờ này còn bán đắt thế", anh ta nhanh chóng đáp lại: "Chị cứ trả giá đi, hợp lý thì bán". Trưa và chiều 29 Tết, Hà Nội đón nắng khá gắt với nhiệt độ lên tới 26 độ C, nhiều tiểu thương tại đây vẫn kiên nhẫn chờ đợi khách hàng để bán nốt những cành đào còn lại.
Những cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng ngay trên ô tô hoặc bên lề đường. Chị Phượng cùng con trai từ phường Thanh Xuân đã lên chợ và thỏa thuận thành công, mang về một cành đào nhỏ với giá 150.000 đồng. Chị chia sẻ, năm nào gia đình cũng đến đây mua hoa dù đường xa. Tương tự, hai mẹ con em Thanh cũng vừa mua được một cành đào đẹp với giá chỉ 500.000 đồng, và chị nhận định rằng nếu mua sớm hơn vài ngày, giá có thể đắt gấp ba lần.
Chợ Quảng Bá: Sự đa dạng của các loài hoa
Tại chợ Quảng Bá trưa 29 Tết, nhiều phụ nữ tranh thủ thời gian này để mua hoa, nhằm đảm bảo độ tươi lâu khi trưng bày trong nhà. Các quầy bán thược dược, hoa dơn thu hút đông đảo khách hàng. Đặc biệt, hoa dơn được niêm yết giá cố định: 400.000 đồng cho 50 bông và 800.000 đồng cho 100 bông, không cho phép mặc cả.
Anh Khánh, được vợ giao nhiệm vụ, một mình đến chợ Quảng Bá để mua vài loại hoa. Anh đang chọn tiểu tú cầu, một mặt hàng đang được ưa chuộng với giá 150.000 đồng mỗi bó. Loài hoa này, thường được gọi là hoa gạo sữa, đã trở nên phổ biến tại Hà Nội từ những năm 2020-2021. Trước đây, nó chỉ xuất hiện ở các shop nhập ngoại, nhưng nay đã được bày bán rộng rãi trên vỉa hè và cửa hàng hoa, đặc biệt nở rộ vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 5 Âm lịch.
Mai Mỹ được một bà chủ hàng hoa rao giá 500.000 đồng mỗi bó. Dù có tên gọi là mai Mỹ, loài hoa này thực chất có nguồn gốc từ Đông Á và được nhập khẩu nhiều từ các vùng trồng tại Mỹ hoặc Hà Lan. Càng gần giờ nghỉ, việc thỏa thuận giảm giá càng trở nên dễ dàng hơn. Trong ảnh, chị Hồng đã nhanh chóng mua được một bó cúc với giá chỉ 50.000 đồng và rời chợ về nhà.
Nhìn chung, thị trường hoa Tết tại Hà Nội vào trưa 29 Tết phản ánh một bức tranh sinh động với sự giảm giá mạnh, nhưng vẫn tồn tại những thách thức trong việc mặc cả, đòi hỏi người mua phải tỉnh táo và kiên nhẫn để có được những món hàng ưng ý với mức giá hợp lý.



