Chợ Bình Tây vắng vẻ dịp cận Tết, tiểu thương lo lỗ không dám trữ hàng
Trưa ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp), tại chợ Bình Tây thuộc phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh – một khu chợ sỉ chuyên cung ứng hàng hóa đến nhiều tỉnh thành – bỗng trở nên vắng vẻ một cách bất thường ngay trong những ngày cuối năm. Phần lớn các quầy sạp đều đã đóng cửa để nghỉ Tết, tạo nên một khung cảnh đìu hiu khác hẳn với không khí nhộn nhịp thường thấy.
Nhiều quầy hàng đóng cửa sớm, khách thưa thớt
Không ít các quầy hàng bán bánh kẹo, mứt Tết cũng đã phủ bạt ngừng bán sớm. Những quầy hàng còn cố gắng cầm cự hoạt động cũng rơi vào tình trạng thưa vắng khách, với số người bán nhiều hơn hẳn so với người mua. Bà Hà, một tiểu thương tại quầy thực phẩm chế biến, vừa vun lại thau mứt dừa và nho khô vừa chia sẻ: "Tết năm nay, nhiều tiểu thương chúng tôi không dám trữ hàng do lo ngại không có khách mua, dự trữ nhiều chỉ sợ ôm lỗ. Bánh mứt có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu thôi."
Giá cả tăng cao, hàng hóa khan hiếm
Khoảng từ sau rằm tháng Chạp, lượng khách đến chợ có tăng nhẹ nhưng nhiều mặt hàng lại trở nên khan hiếm, giá cả đồng loạt tăng cao. Điển hình như mứt mãng cầu và các loại bánh kẹo khác đã tăng giá tới 20%. Bà Hà lý giải thêm: "Thay vì trước đây chúng tôi dự trữ hàng sớm, nên đến cao điểm dù giá hàng Tết có tăng, mình vẫn có hàng để bán giá cũ cho khách. Còn bây giờ, mình nhập bánh kẹo mứt với giá cao nên bán ra cũng phải tăng theo."
Tình trạng này khiến giá bánh kẹo, mứt Tết leo thang, trong khi các tiểu thương chỉ dám nhập tới đâu bán tới đó, không dám tích trữ. Nhiều loại hạt cũng chứng kiến mức giá cao chót vót: hạt hướng dương 90.000 đồng/kg, hạt dưa 190.000 đồng/kg, hạt bí 140.000 đồng/kg. Các mặt hàng như mứt gừng, mứt dừa, hạt sen có giá khoảng 150.000 đồng/kg. Đặc biệt, hạt điều tăng giá rất mạnh, với giá sỉ dao động từ 280.000 đến 320.000 đồng/kg tùy loại, và giá tiếp tục tăng theo từng ngày dù hàng hóa cực kỳ khan hiếm.
Sức mua giảm mạnh, tiểu thương cầm cự
Theo phản ánh của các tiểu thương, lượng khách đến chợ đã giảm tới 50%, mãi lực chợ trở nên rất yếu. Họ chỉ bán cầm cự là chính, và nhiều quầy hàng đã đóng cửa dù vẫn trong những ngày cao điểm kinh doanh Tết. Bà Hiền, một tiểu thương tại quầy bánh kẹo, bày tỏ: "Nếu khách đông, tôi sẽ bán đến hết 28 tháng Chạp mới dọn hàng nghỉ Tết, nhưng nay ế quá nên mình nghỉ sớm. Còn cố mở hàng mà không có khách, tiền thuê mướn nhân viên những ngày cận Tết cũng phải tăng thêm."
Tình hình tương tự tại các chợ khác
Tại chợ An Đông thuộc phường An Đông và chợ Bến Thành ở phường Bến Thành, tình cảnh cũng diễn ra tương tự. Dù hàng hóa vẫn dồi dào nhưng vắng bóng khách mua sắm. Một số sạp thậm chí còn đóng cửa nghỉ buổi chiều. Ở các quầy hàng khô, bánh mứt, khách hàng cũng thưa thớt. Những khu vực bên ngoài chợ có phần tấp nập hơn, nhưng các tiểu thương vẫn cho biết sức mua đã giảm từ 15 đến 20% so với năm ngoái.
Một tiểu thương cảm thán: "Bán hàng ngày Tết nhưng cũng không khác ngày thường, thậm chí còn 'nhàn nhã' hơn vì khách rất vắng." Theo thông tin từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bến Thành, năm nay chợ khá vắng, sức mua dịp này giảm từ 15-20% so với dịp Tết năm ngoái. Đa phần khách ghé chợ chỉ tham quan và chụp hình nhiều hơn là mua sắm.
Trong bối cảnh đó, nhiều mặt bằng tại các chợ truyền thống đã đồng loạt treo biển cho thuê, phản ánh một mùa Tết khó khăn đối với cộng đồng tiểu thương.



