Chợ cá lớn nhất Hà Nội vắng vẻ bất thường trước lễ tiễn Táo Quân
Khác hẳn với không khí nhộn nhịp, tấp nập của những năm trước, chợ cá Yên Sở – điểm thu mua và phân phối cá chép đỏ lớn nhất Hà Nội phục vụ lễ cúng ông Công ông Táo – năm nay lại rơi vào cảnh ảm đạm đến lạ thường. Dù chỉ còn một ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp, sức mua tại đây vẫn rất thưa thớt, bất chấp việc giá cá chép đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá giảm nhưng sức mua vẫn èo uột
Theo ghi nhận, khoảng một tuần trở lại đây, lượng cá chép đỏ – mặt hàng không thể thiếu trong nghi lễ tiễn ông Táo về trời – được các thương lái từ nhiều địa phương như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định… đổ về chợ Yên Sở để thu mua. Tuy nhiên, năm nay, hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng. Nhiều tiểu thương tại chợ chia sẻ, nếu như mọi năm, thời điểm này chợ tấp nập cả ngày lẫn đêm với đông đảo người mua kẻ bán, thì năm nay sức mua đã giảm hẳn, khiến các thương lái cũng phải dè dặt hơn trong việc thu gom hàng.
Bà Thu Lý, một tiểu thương lâu năm tại chợ Yên Sở, cho biết: “Người dân hiện có xu hướng không mua cá nữa mà lựa chọn đốt cá giấy để tiết kiệm chi tiêu. Ngoài ra, thời tiết mưa rét mấy hôm nay cũng khiến người dân ngại đi chợ”.
Cũng theo bà Lý, giá cá chép đỏ năm nay “mềm” hơn rõ rệt so với năm trước. “Cách đây một ngày, cá chép đỏ bán với giá 80.000 – 90.000 đồng/kg, hôm nay đã lên 100.000 đồng/kg. Có lẽ đúng vào ngày cao điểm, giá sẽ tăng lên khoảng 160.000 đồng/kg, nhưng vẫn thấp hơn năm ngoái từ 20.000 đến 50.000 đồng/kg”, bà Lý nói. Đáng chú ý, giá bán lẻ hiện nay dao động trong khoảng 30.000 – 50.000 đồng cho 3 con tùy loại, rẻ hơn năm ngoái khoảng 10.000 đồng.
Nỗi lo của tiểu thương trước thị trường ảm đạm
Tình trạng “giá cá giảm mà vẫn ít người mua” khiến nhiều tiểu thương không khỏi lo lắng. Bà Lý cho hay, khách hàng chủ yếu hiện nay chỉ là các thương lái, còn khách lẻ gần như vắng bóng. “Năm nay dân buôn cá phải động viên nhau cố gắng cầm cự qua Tết. Không chỉ cá chép đỏ ế ẩm mà các loại cá khác sức mua cũng giảm hẳn”, bà nói thêm.
Cảnh tượng tại chợ Yên Sở phản ánh rõ nét sự trầm lắng này. Các quầy bán cá chép đỏ thưa thớt khách, nhiều tiểu thương mệt mỏi, thậm chí ngủ gục bên quầy trong khi chờ đợi người mua. Hoạt động thu mua của thương lái cũng không còn sôi động như trước. Thị trường ảm đạm khiến nhiều người bán lo ngại về đầu ra cho lượng cá chép đỏ đã nhập về, đặc biệt khi thời gian chỉ còn tính bằng giờ trước ngày lễ quan trọng.
Không chỉ riêng mặt hàng cá chép, nhiều mặt hàng khác tại chợ Yên Sở cũng được ghi nhận có tốc độ tiêu thụ chậm hơn hẳn so với mọi năm, cho thấy một bức tranh tổng thể không mấy khả quan của thị trường thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán tại Hà Nội.