Khu phố thời trang Việt Sing vắng vẻ những ngày giáp Tết
Khoảng 18 giờ, ánh sáng từ hàng trăm biển hiệu quần áo, giày dép, túi xách... chiếu rọi xuống các con đường D5, D11, D16, D17 trong khu dân cư Việt Sing. Không khí Tết hiện diện qua những bản nhạc xuân rộn ràng phát từ loa, những ma-nơ-canh khoác áo dài cách tân, váy đỏ, áo sơ mi mới tinh. Tuy nhiên, điều thiếu vắng nhất tại đây lại chính là... khách hàng.
Chợ đêm từng sầm uất, nay đìu hiu
Chợ đêm Việt Sing được nhiều người trẻ gọi là "khu phố thời trang" bởi từng là điểm hẹn quen thuộc, đặc biệt của công nhân tại tỉnh Bình Dương. Với giá cả vừa túi tiền, mẫu mã đa dạng và vị trí nằm ngay khu dân cư đông lao động trong khu công nghiệp VSIP 1, nơi này thường tấp nập từ chập tối đến khuya mỗi dịp cuối năm. Theo anh Hoàng Văn Phát (31 tuổi, nhân viên cửa hiệu thời trang nam), có những thời điểm, người mua chen nhau lựa đồ, nhân viên bán hàng đứng không kịp thở, chủ tiệm vừa gấp đồ vừa cười nói rộn ràng. "Thế nhưng năm nay, khung cảnh ấy gần như biến mất", anh Phát chia sẻ.
"Còn mấy ngày nữa là Tết mà nhìn cảnh này buồn lắm", chị Nguyễn Thị Hồng (38 tuổi), chủ một cửa hàng thời trang nữ, vừa xếp lại kệ váy vừa thở dài. Cửa tiệm của chị bật đèn sáng trưng, nhạc xuân mở lớn, bảng "xả toàn bộ cửa hàng" treo ngay lối vào. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, chỉ có đúng một người ghé vào hỏi giá, rồi... đi ra. "Có khách ghé hỏi là mừng như bắt được vàng. Có hôm từ tối đến khuya không bán được món nào", chị Hồng nói.
Nhiều cửa hàng rơi vào cảnh tương tự
Không chỉ riêng tiệm của chị Hồng, dọc khu phố, nhiều cửa hàng rơi vào tình cảnh tương tự. Nhân viên bán hàng ngồi bấm điện thoại, tựa lưng vào quầy, mắt dõi ra đường mỗi khi nghe tiếng xe thắng gấp. Có tiệm còn bật loa mời chào: "Anh chị ơi ghé vào xem đồ Tết đi ạ!", nhưng tiếng gọi nhanh chóng chìm vào khoảng không vắng lặng.
Một cửa hàng giày dép, túi xách nằm trên đường D5 mở cửa từ 17 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. Chủ tiệm cho biết có hôm... không hề có khách bước vào. "Mấy năm trước, giờ này là không kịp bán. Năm nay thì ngược lại, ngồi đợi khách mà ruột nóng như lửa đốt", người này tâm sự.
Hy vọng mong manh từ các tiểu thương
Điểm đặc biệt của khu phố thời trang Việt Sing là hướng thẳng đến khách hàng công nhân. Giá áo thun chỉ từ 80.000 – 150.000 đồng, quần jeans 150.000 – 300.000 đồng, váy đầm vài trăm ngàn đồng... đủ để người lao động sắm sửa đồ mới đón Tết mà không quá áp lực chi tiêu. Mẫu mã không chạy theo hàng hiệu, nhưng cập nhật nhanh các xu hướng phổ thông được giới trẻ ưa chuộng.
"Đồ không thiếu, giá cũng mềm, nhưng khách thì không còn như trước", anh Trần Văn Phúc (34 tuổi), chủ một tiệm thời trang nam nói. Theo anh Phúc, những ngày này mọi năm, công nhân thường tranh thủ sau ca làm để mua sắm quần áo mới, giày mới, chuẩn bị về quê hoặc đi chơi Tết. "Có người mua cho mình, có người mua cho vợ con. Năm nay, họ ghé ít hẳn. Có ghé thì cũng chỉ xem, hỏi rồi cân nhắc rất lâu", anh Phúc kể.
Nguyên nhân từ kinh tế và thói quen mua sắm
Không khí vắng vẻ càng rõ hơn khi trời về khuya. Từ 20 giờ đến 22 giờ, khung giờ từng được xem là "giờ vàng" mua sắm, những con đường ở chợ đêm Việt Sing vẫn vắng người qua lại. Ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt đường tạo cảm giác sôi động, nhưng đối lập hoàn toàn với sự trầm lắng bên trong các cửa tiệm.
Chị Lê Thị Mai (31 tuổi), công nhân làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp VSIP 1, thừa nhận năm nay chị không còn tâm lý mua sắm Tết như trước. "Mấy năm rồi kinh tế khó khăn, tiền lương không tăng, chi phí sinh hoạt thì đủ thứ. Tết này chắc chỉ mua vài bộ đồ đơn giản, ưu tiên gửi tiền về quê cho ba má", chị Mai giải thích.
Anh Nguyễn Thanh Vũ (31 tuổi, chủ một cửa hàng thời trang dành riêng cho nữ), nói: "Ngoài yếu tố thu nhập, sự thay đổi trong thói quen mua sắm cũng tác động mạnh đến các chợ thời trang truyền thống. Nhiều người trẻ chuyển sang mua hàng online vì tiện lợi, nhiều lựa chọn, dễ so sánh giá. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, đồ được giao tận phòng trọ, không cần chen chúc hay mất thời gian đi lại". "Khách vô đây xem đồ, rồi về nhà đặt online. Có người còn chụp hình mẫu, hỏi giá rồi... mất hút", anh Vũ kể thêm.
Vẫn kiên trì "giữ lửa"
Dẫu vậy, với những tiểu thương ở chợ đêm Việt Sing, việc "giữ lửa" vẫn là lựa chọn duy nhất. Họ vẫn mở cửa mỗi tối, vẫn bật nhạc xuân, vẫn treo bảng giảm giá, hy vọng "sẽ có khách".
"Biết là ế nhưng vẫn mở cửa kinh doanh. Vì không mở thì càng không có cơ hội. Mong là từ giờ tới Tết, khách đến đông hơn, nhiều người mua hơn", Lê Vũ Hùng (24 tuổi, nhân viên một tiệm thời trang nam) cho hay. Các cửa hàng vẫn sáng đèn, với mẫu mã đa dạng và giá cả phải chăng, nhưng khách hàng vẫn thưa thớt, tạo nên bức tranh buồn bã tại khu phố thời trang này trong những ngày cuối năm.



