30 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm: 5 điều hối hận nhất
30 tuổi mới bắt đầu tiết kiệm: 5 điều hối hận nhất

Ở tuổi 30, tôi mới thực sự bắt đầu tiết kiệm và nhận ra mình đã mắc phải 5 sai lầm lớn trong suốt gần 10 năm đi làm. Dù thu nhập không thấp, tôi đã không xây dựng được nền tảng tài chính vững chắc. Dưới đây là những điều tôi hối hận nhất và hy vọng bạn có thể rút kinh nghiệm sớm hơn.

1. Tiết kiệm không chỉ để có tiền, mà còn để có quyền lựa chọn

Trước đây, tôi chỉ nghĩ tiết kiệm là để mua nhà, mua xe hay nghỉ hưu. Tôi không nhận ra rằng một khoản tiền dự phòng có thể thay đổi các quyết định hàng ngày. Ở tuổi 30, tôi thấy bạn bè nghỉ việc vì môi trường độc hại, chuyển ngành, hay tạm dừng công việc để học thêm. Điểm chung của họ là có đủ tích lũy để lựa chọn.

Trong khi đó, tôi vẫn bám lấy công việc không phù hợp vì không dám để tài khoản cạn. Lúc đó tôi hiểu: tiết kiệm mang lại quyền nói "không" với những điều mình không muốn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

2. Đánh đổi niềm vui lâu dài để lấy niềm vui ngắn hạn

Tôi từng thích tự thưởng: nhận lương mua đồ mới, cuối tuần ăn nhà hàng, có thưởng đi du lịch. Nhưng cảm giác hào hứng chỉ kéo dài vài ngày. Điều tôi tiếc không phải là đã tiêu tiền, mà là thiếu cân bằng giữa tận hưởng hiện tại và chuẩn bị tương lai. Giá như mỗi lần tự thưởng, tôi cũng dành một khoản tương tự để tích lũy, hôm nay tôi đã yên tâm hơn.

Tuổi trẻ không cần sống kham khổ, nhưng cũng không nên để mọi niềm vui đánh đổi sự an tâm sau này.

3. Trì hoãn tích lũy vì nghĩ còn nhiều thời gian

Năm 22 tuổi, tôi nghĩ còn quá trẻ. 25 tuổi, đợi lương tăng. 27 tuổi, chờ ổn định công việc. Rồi 30 tuổi đến nhanh hơn tôi tưởng. Điều tiếc nhất không phải vài chục triệu đồng, mà là bỏ lỡ gần 10 năm để hình thành thói quen tốt. Tiết kiệm khó ở chỗ bắt đầu, và tôi đã trì hoãn quá lâu. Giờ tôi đều đặn để dành mỗi tháng, nhưng tự hỏi mọi thứ sẽ khác nếu tôi bắt đầu từ những ngày đầu đi làm.

4. Học cách kiếm tiền nhưng không học cách giữ tiền

Tôi đầu tư nhiều cho công việc: học kỹ năng, ngoại ngữ, khóa học để tăng lương. Điều đó xứng đáng. Nhưng tôi không theo dõi chi tiêu, không lập kế hoạch tài chính, không biết mình tiêu bao nhiêu cho khoản không cần thiết. Thu nhập tăng nhưng tiền trong tài khoản gần như không đổi. Khi bắt đầu ghi chép và đặt mục tiêu, tôi nhận ra mình không cần kiếm thêm ngay lập tức, mà cần học cách giữ tiền lâu hơn. Đó là bài học đáng lẽ tôi nên học sớm hơn.

5. Tiền tiết kiệm không để giàu, mà để sống bình tĩnh hơn

Trước đây, tôi nghĩ tiền để trong tài khoản là "tiền chết". Nhưng sau vài lần gặp chi bất ngờ, tôi hiểu cảm giác có quỹ dự phòng: bình tĩnh khi xe hỏng, không lo lắng nếu công việc biến động, giúp đỡ gia đình không phải vay mượn, hay đơn giản là ngủ ngon khi biết tài khoản đủ chống chịu vài tháng khó khăn. Khoản tiền ấy không làm tôi giàu lên một đêm, nhưng giúp tôi bớt sợ hãi trước những điều không kiểm soát được. Đó mới là giá trị lớn nhất của việc tiết kiệm. Bắt đầu ở tuổi 30 không quá muộn, điều quan trọng là cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mình cần làm điều đó.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình