Người thanh niên Quảng Ngãi biến đất khô cằn thành vườn hoa triệu đô
Thanh niên Quảng Ngãi biến đất khô cằn thành vườn hoa triệu đô

Người thanh niên Quảng Ngãi biến đất khô cằn thành vườn hoa triệu đô

Giữa vùng đất gò đồi khô cằn của thôn An Khương, xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, một vườn hoa rực rỡ sắc màu đang khoe sắc dưới nắng sớm. Người "đánh thức" tiềm năng của mảnh đất này chính là anh Nguyễn Vương Quốc Đạt - một thanh niên trẻ với quyết tâm làm giàu ngay trên chính quê hương mình.

Hành trình từ thành phố trở về với đất mẹ

Tốt nghiệp khoa Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, anh Đạt từng có cơ hội làm việc tại thành phố với mức thu nhập ổn định. Thế nhưng, sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, trái tim anh luôn hướng về mảnh đất nơi mình sinh ra - thôn An Khương, xã Bình Minh.

Tuổi thơ anh lớn lên chứng kiến người dân địa phương chỉ gắn bó với cây mì, cây keo - những loại cây trồng mang lại thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và biến động giá cả. "Tôi luôn đau đáu khát vọng thay đổi cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương", anh Đạt chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Năm 2020, với quyết tâm sắt đá, anh bắt đầu hành trình "tầm sư học đạo", tìm hiểu và nghiên cứu về nghề trồng hoa. "Đất gò đồi khô cằn thì khó trồng hoa, nhưng tôi tin rằng cây gì cũng có cách thích nghi. Quan trọng nhất là mình phải dám thử và kiên trì đến cùng", anh tâm sự.

Vượt khó để vươn lên

Sau nhiều chuyến tham quan học hỏi tại làng hoa Nghĩa Hà và các địa phương lân cận, anh Đạt cùng vợ quyết định gom vốn, tận dụng hơn 1.000 m² đất vườn, gò đồi của gia đình để cải tạo. Anh đã san phẳng đất, lên luống phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của từng loại hoa, đồng thời đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt, phun sương để tiết kiệm nước.

Không dừng lại ở đó, anh còn phủ bạt chống cỏ, xây dựng nhà lưới và nhà lồng phủ ni lông trong suốt để bảo vệ hoa khỏi nắng, gió và tình trạng thừa nước vào mùa mưa.

Những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Thiếu kinh nghiệm trồng và chăm sóc, nhiều lứa hoa bị sâu bệnh, nở không đúng dịp, trong khi khâu bao tiêu đầu ra chưa được thiết lập. Vốn liếng tích góp dần hao hụt, nhưng mỗi lần thất bại lại thôi thúc anh tìm tòi, học hỏi thêm qua sách vở, internet và kinh nghiệm của các nhà vườn thành công.

Thành quả ngọt ngào từ sự kiên trì

Đến năm thứ hai, vườn hoa của anh Đạt bắt đầu phát triển ổn định. Anh mạnh dạn mở rộng diện tích và sưu tầm các loại hoa đẹp, lạ được thị trường ưa chuộng như cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc Hà Lan, cúc Pico, dạ yến thảo... Bên cạnh đó, anh vẫn duy trì trồng các loại hoa truyền thống như vạn thọ, xác pháo để đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương.

Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ, hoa của anh Đạt trổ đều, đúng dịp, màu sắc tươi sáng nên được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Những năm gần đây, thương lái tìm đến tận vườn thu mua để cung cấp cho các chợ, cửa hàng hoa trong và ngoài tỉnh.

Hằng năm, cận dịp Tết Nguyên đán, vườn anh Đạt xuất ra hàng nghìn chậu hoa các loại, mang về doanh thu từ 200 đến 250 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, anh thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm - con số cao gấp nhiều lần so với trồng mì, keo trước đây.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lan tỏa giá trị cộng đồng

Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, vườn hoa của anh Đạt còn tạo việc làm thường xuyên cho 2-3 lao động địa phương, đặc biệt là phụ nữ trung niên, giúp họ có thêm thu nhập ổn định. Anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật cho những thanh niên địa phương có ý định khởi nghiệp trồng hoa.

Ông Vũ Thế Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã, đánh giá cao mô hình của anh Đạt: "Đây là hướng đi mới, phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất. Mô hình này mở ra cơ hội cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp ngay tại quê nhà".

Giữa khu vườn ngập nắng, anh Đạt tỉ mỉ chăm sóc từng chậu hoa, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Với anh, hạnh phúc không chỉ đến từ thu nhập mà còn từ cảm giác được sống và cống hiến cho quê hương. Thành quả hôm nay không chỉ là sắc màu rực rỡ của những đóa hoa, mà còn là minh chứng sống động cho ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Trên mảnh đất khó An Khương, hoa vẫn nở rộ - lời khẳng định rằng với sự dám nghĩ, dám làm cùng đôi bàn tay cần cù, sáng tạo, bất kỳ vùng đất nào cũng có thể "nở hoa" thơm ngát.