Nữ doanh nhân 9X Trung Quốc gây sốt khi tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 30
Câu chuyện về Deng Yiran, một nữ doanh nhân sinh năm 1996 đến từ tỉnh Giang Tô, miền Đông Nam Trung Quốc, đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Điều khiến cô gái này thu hút sự chú ý không phải là một scandal hay thành tích đặc biệt nào khác, mà chính là quyết định nghỉ hưu ở độ tuổi 30 – một mốc thời gian mà nhiều người vẫn đang loay hoay xây dựng sự nghiệp.
Hành trình từ thất bại đến thành công vượt bậc
Deng Yiran không phải là một hiện tượng thành công ngay từ đầu. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành địa vật lý tại Đại học Nam Kinh, cô đã mạo hiểm khởi nghiệp với cửa hàng bán sản phẩm giáo dục. Thế nhưng, lần đầu dấn thân vào thương trường đã khiến cô thua lỗ nặng nề, với khoản tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 7,5 tỷ đồng). Dù vậy, Deng vẫn kiên định với con đường kinh doanh, bất chấp lời khuyên từ mẹ – một giáo viên – rằng nên thi công chức để có cuộc sống ổn định.
Mô hình kinh doanh độc đáo dựa vào "lưu lượng truy cập"
Sau thất bại ban đầu, Deng Yiran đã tìm ra hướng đi mới trong lĩnh vực marketing, tập trung vào việc vận hành "lưu lượng truy cập" trong đời sống địa phương. Cô xây dựng một mô hình kinh doanh thông minh bằng cách:
- Thu hút lượng lớn người dùng thông qua việc đăng tải nội dung quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Douyin (phiên bản Trung Quốc của TikTok) và RedNote (Tiểu Hồng Thư).
- Đầu tư vào quảng cáo trả phí để mở rộng phạm vi tiếp cận.
- Chuyển hướng người dùng vào các nhóm giao lưu riêng tư, từng bước xây dựng một cộng đồng với hàng triệu thành viên quan tâm đến dịch vụ địa phương.
Khách hàng chính của Deng là các nền tảng muốn quảng bá dịch vụ mới. Cô đóng vai trò cầu nối, trực tiếp kết nối họ với người dùng. Mỗi khi người dùng nhấp vào liên kết và thực hiện giao dịch mua hàng, Deng sẽ nhận được hoa hồng từ giao dịch đó theo mô hình CPS (Cost Per Sale). Đây chính là nguồn thu nhập chính, giúp cô đạt mức thu nhập cá nhân hàng tháng vượt quá 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,76 tỷ đồng).
Thành tựu ấn tượng và kế hoạch nghỉ hưu được lên từ sớm
Hiện tại, công ty marketing do Deng Yiran quản lý hợp tác với nhiều doanh nghiệp trên khắp Trung Quốc, từ Bắc Kinh, Liêu Ninh đến Chiết Giang và Phúc Kiến. Cô đồng thời giữ vị trí điều hành tại 6 doanh nghiệp đối tác. Với doanh thu hàng năm đạt hơn 100 triệu nhân dân tệ (376 tỷ đồng), Deng tự hào khẳng định mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn khi kiên trì theo đuổi con đường kinh doanh.
Quyết định nghỉ hưu ở tuổi 30 của Deng không phải là bột phát. Cô chia sẻ: "Tôi luôn đặt mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 30". Để chứng minh cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cô đã lên một danh sách mục tiêu cho năm 2026 với 4 đầu mục quan trọng. Chưa đầy 2 tháng sau khi năm mới bắt đầu, Deng đã hoàn thành 3/4 mục tiêu, bao gồm:
- Sở hữu siêu xe Aston Martin – biểu tượng của sự giàu có và đẳng cấp thượng lưu tại Trung Quốc.
- Có con đường mang tên mình tại Đại học Nam Kinh, ngôi trường cô từng theo học.
- Thực hiện được ước mơ "nghỉ hưu ở tuổi 30".
Mục tiêu duy nhất còn lại là đạt mốc 1 triệu người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. Ngay sau khi nghỉ hưu, Deng dự định sẽ thực hiện chuyến du lịch đến Iceland, nơi cô đã mua vé và đang tích cực chuẩn bị cho hành trình khám phá.
Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng
Câu chuyện nghỉ hưu sớm của Deng Yiran đã tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị với thành công mà cô đạt được ở độ tuổi còn rất trẻ. Một số bình luận tiêu biểu như: "Chúng tôi đều sinh năm 1996. Cô ấy có đủ tiền để nghỉ hưu sớm, trong khi tôi vẫn chỉ kiếm được 5.000 nhân dân tệ (18,8 triệu đồng) mỗi tháng", hay "Tôi chỉ muốn kiếm tiền được như cô ấy". Dù vậy, không ít người cũng dành lời khen cho sự kiên trì và bản lĩnh của Deng khi dám theo đuổi đam mê và vượt qua thất bại ban đầu.
Với việc trở thành người đầu tiên trong gia đình được nghỉ hưu, Deng Yiran không chỉ khẳng định được năng lực kinh doanh thiên bẩm mà còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ về tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi mục tiêu đến cùng.



