Người bán hoa giấy TP.HCM cô đơn giữa đêm Valentine trùng Tết
Hơn 1 giờ sáng ngày 14 tháng 2, khi không khí lễ tình nhân Valentine dần lắng xuống, bà Phan Thị Vân (50 tuổi) vẫn ngồi lặng lẽ bên gian hàng nhỏ bán hoa giấy, hoa kẽm nhung trên đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, TP.HCM. Con đường vắng vẻ trong đêm đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhưng bà Vân vẫn kiên trì bám trụ, không muốn trở về phòng trọ cô quạnh.
"Ngày thường, tôi thường dọn hàng về trước 12 giờ đêm. Năm nay, Valentine rơi vào dịp nghỉ Tết, tôi không về quê Hà Nội ăn Tết nên quyết định ở lại gian hàng. Về phòng trọ một mình cũng buồn lắm", bà Vân tâm sự với giọng đầy xúc động. Gian hàng của bà, nơi bày bán những sản phẩm thủ công tinh xảo, vẫn le lói ánh đèn trong đêm khuya thanh vắng.
Hơn 10 năm mưu sinh với nghề thủ công
Bà Vân cùng các con vào TP.HCM lập nghiệp đã hơn một thập kỷ, chuyên kinh doanh các mặt hàng thủ công như hoa giấy, hoa kẽm nhung và thú nhồi bông. Khách hàng chủ yếu của bà là giới trẻ, học sinh, sinh viên từ các trường đại học lân cận. Dù biết trước Valentine năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết, khi nhiều khách hàng tiềm năng đã về quê, bà vẫn quyết tâm dọn hàng với hy vọng nhỏ nhoi.
Tuy nhiên, suốt ngày 13 tháng 2, thị trường rơi vào cảnh ế ẩm đáng buồn. Bà Vân chỉ bán được vài bó hoa giấy lẻ tẻ. "Các bạn sinh viên ở các trường đại học gần đây đã về quê ăn Tết từ sớm. Những người còn lại thì tập trung mua hoa chưng Tết, nên tôi chẳng bán được bao nhiêu, ế ẩm quá", bà than thở. Các sản phẩm của bà có giá dao động từ 70.000 đồng đến 1 triệu đồng, tùy loại và kích thước, nhưng vẫn khó thu hút người mua.
Thị trường hoa Valentine năm nay vắng bóng khách hàng
Theo ghi nhận thực tế, trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM, đặc biệt là khu vực gần các cổng trường đại học, các sạp bán hoa tươi và hoa giấy phục vụ Valentine chỉ xuất hiện lác đác. Sản phẩm không đa dạng, đồng thời lượng khách mua sắm cũng thưa thớt một cách đáng kể. Không chỉ hoa giấy, mà ngay cả hoa tươi truyền thống cũng chịu chung số phận ế ẩm do sự trùng lặp với dịp nghỉ Tết.
Chị Nguyễn Thị Mỹ, chủ tiệm hoa tươi Hoa Mỹ ở phường Vườn Lài, chia sẻ: năm nay, ngày lễ tình nhân dường như "bị lu mờ" khi phần lớn người dân đã trở về quê hương đón Tết. Nhận thấy sức mua các sản phẩm hoa Valentine giảm mạnh, chị Mỹ đã chuyển hướng đầu tư sang các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán và dịp khai trương đầu năm.
"Sản phẩm chủ lực của tiệm tôi năm nay là hoa lan, với các thiết kế từ đơn giản như cắm bình, kết hợp sen đá, đến phức tạp hơn như trồng trên gỗ lũa. Giá cả dao động từ vài triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng mỗi sản phẩm, tùy theo kích thước và số lượng hoa. May mắn là giá năm nay khá bình ổn, không tăng so với mọi năm", chị Mỹ giải thích. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng chung của thị trường, khi các tiểu thương phải linh hoạt thích ứng với tình hình thực tế.
Trong khi đó, bà Vân vẫn tiếp tục kiên nhẫn với gian hàng nhỏ của mình, hy vọng vào những khách hàng cuối cùng trong đêm Valentine. Câu chuyện của bà không chỉ là nỗi buồn của một người bán hàng, mà còn phản ánh bức tranh kinh doanh khó khăn khi các dịp lễ trùng nhau, đặc biệt trong bối cảnh đô thị sầm uất như TP.HCM.



