Quyết định táo bạo của cô gái 25 tuổi
Năm 2022, Trần Thần, 25 tuổi, đến từ Nội Mông (Trung Quốc), gây bất ngờ cho gia đình khi thông báo sẽ mua nhà. Với mức lương chính thức khoảng 3.000 NDT/tháng (tương đương 10,8 triệu đồng), cha mẹ cô cho rằng việc sở hữu bất động sản là điều khó khăn. Tuy nhiên, Trần Thần đã âm thầm tích lũy được 220.000 NDT (khoảng 792 triệu đồng) sau ba năm làm thêm nhiều công việc ngoài giờ, dùng làm tiền đặt cọc.
Cô dành nhiều thời gian nghiên cứu thị trường, tìm hiểu uy tín chủ đầu tư, quy hoạch giao thông, tuyến tàu điện ngầm, các loại thuế phí. Bất chấp lời khuyên mua căn hộ dịch vụ giá rẻ từ cha, Trần Thần chọn một căn hộ cũ hai phòng ngủ một phòng khách, đặt cọc 220.000 NDT và vay ngân hàng 400.000 NDT (khoảng 1,44 tỷ đồng). Mỗi tháng, cô trả gốc và lãi 1.800 NDT (khoảng 6,5 triệu đồng).
Hành trình trả nợ 3 năm: Làm thêm không ngừng nghỉ
Để có tiền đặt cọc và trả nợ, Trần Thần bắt đầu làm thêm từ thời phổ thông. Sau đại học, cô bán kem, làm tiếp thị trong siêu thị vào các kỳ nghỉ. Khi đi làm chính thức, ngoài giờ hành chính, cô nhận biên tập bài viết, viết nội dung, chăm mèo tại nhà, quảng bá sản phẩm và mở cửa hàng trực tuyến. Thu nhập từ các công việc này dao động từ vài trăm đến hàng chục nghìn NDT mỗi tháng. Đặc biệt, công việc chăm mèo được duy trì nhiều năm: mỗi dịp Tết, cô nhận chăm 3-5 con mèo/ngày với phí 40 NDT/con (khoảng 144.000 đồng), sau hơn 20 ngày kiếm được trên 6.000 NDT (khoảng 21,6 triệu đồng).
Nhờ duy trì việc làm chính, làm thêm và lối sống tiết kiệm, đến năm 2025, Trần Thần đã trả hết khoản nợ vay mua nhà. Cô cho biết: 'Cảm giác trả xong khoản vay cũng giống như lúc thanh toán tiền đặt cọc căn hộ vào 4 năm trước: Tài khoản gần như trở về con số không và lại phải bắt đầu hành trình kiếm tiền từ đầu. Nhưng đổi lại, tôi có được sự độc lập và quyền tự quyết đối với cuộc sống của chính mình.'
Chi tiêu dưới 108.000 đồng mỗi ngày
Dù đã có nhà và hết nợ, Trần Thần vẫn duy trì thói quen tiết kiệm khắt khe. Chi phí sinh hoạt hàng ngày của cô thường không quá 30 NDT (khoảng 108.000 đồng), bao gồm tiền đi lại 6-7 NDT (22.000-25.000 đồng), bữa trưa 20 NDT (72.000 đồng), và buổi tối tự nấu ăn. Nhiều món nội thất trong căn hộ được tận dụng từ người thân hoặc mua giá rẻ. Theo Trần Thần, sự độc lập và quyền tự quyết là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cô.



