Một người phụ nữ ở TP.HCM đã vay gần 20 tỷ đồng từ ngân hàng để mua một mảnh đất. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, số nợ của chị đã lên tới hơn 22 tỷ đồng do lãi suất cao và các khoản phí phạt. Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định vay vốn để đầu tư bất động sản mà không tính toán kỹ lưỡng.
Chi tiết vụ việc
Chị Nguyễn Thị A (tên nhân vật đã được thay đổi) đã vay 19,5 tỷ đồng từ một ngân hàng thương mại để mua một lô đất tại quận 9, TP.HCM vào năm 2020. Lãi suất vay được thỏa thuận là 10,5%/năm trong 12 tháng đầu, sau đó thả nổi theo thị trường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kinh doanh của chị gặp khó khăn, dẫn đến việc chị không thể trả nợ đúng hạn.
Ngân hàng đã áp dụng lãi suất quá hạn và các khoản phí phạt, khiến số nợ của chị tăng lên nhanh chóng. Sau hơn 2 năm, dư nợ gốc và lãi lên tới hơn 22 tỷ đồng. Chị A cho biết: “Tôi đã cố gắng thương lượng với ngân hàng để được gia hạn nợ hoặc giảm lãi, nhưng không thành. Hiện tại, tôi đang phải bán tài sản để trả nợ”.
Nguyên nhân dẫn đến khoản nợ khổng lồ
Theo các chuyên gia tài chính, có ba nguyên nhân chính khiến khoản nợ của chị A tăng vọt:
- Lãi suất thả nổi tăng cao: Sau 12 tháng ưu đãi, lãi suất được điều chỉnh lên mức 13-15%/năm, cao hơn nhiều so với dự kiến của chị A.
- Phí phạt trả chậm: Ngân hàng áp dụng mức phạt 150% lãi suất cho vay đối với các khoản nợ quá hạn, khiến tiền lãi tăng chóng mặt.
- Thời gian vay dài: Khoản vay có thời hạn 10 năm, nhưng chị A chỉ mới trả được một phần nhỏ, phần lớn nợ gốc vẫn còn nguyên.
Bài học cho người vay mua bất động sản
Câu chuyện của chị A là một bài học đắt giá cho những ai có ý định vay vốn để đầu tư bất động sản. Các chuyên gia khuyến cáo:
- Không nên vay quá nhiều: Chỉ nên vay tối đa 50-60% giá trị tài sản, đảm bảo khả năng trả nợ ngay cả khi lãi suất tăng.
- Hiểu rõ điều khoản hợp đồng: Đặc biệt là lãi suất thả nổi, phí phạt trả chậm, và các điều kiện gia hạn nợ.
- Dự phòng rủi ro: Luôn có kế hoạch tài chính dự phòng cho những trường hợp bất khả kháng như mất việc, dịch bệnh.
Hiện tại, chị A đang phải bán mảnh đất với giá thấp hơn giá mua để trả nợ ngân hàng. “Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều người tránh được sai lầm tương tự”, chị A chia sẻ.



