Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Các thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui buồn lẫn lộn, nhưng không ít em đã vỡ òa hạnh phúc khi hoàn thành bài thi của mình.
Niềm vui vỡ òa sau môn thi cuối
Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh đã không giấu được niềm vui sướng. Em Nguyễn Thị Lan, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, chia sẻ: "Em đã làm bài khá tốt, đặc biệt là môn Toán. Em hy vọng sẽ đạt được điểm số cao để vào được trường mình mơ ước." Các em ôm chầm lấy nhau, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm dưới sân trường.
Phụ huynh xúc động chờ con
Không chỉ các thí sinh, các bậc phụ huynh cũng trải qua những giây phút hồi hộp và xúc động. Nhiều người đã đứng chờ từ sáng sớm, mang theo nước uống và quà nhỏ để động viên con em mình. Chị Trần Thị Hoa, có con thi tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: "Tôi rất lo lắng cho con, nhưng thấy con làm bài tốt, tôi cũng yên tâm phần nào."
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Khoảnh khắc các thí sinh bước ra khỏi phòng thi và gặp lại người thân, nhiều em đã bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của niềm vui và cả sự xúc động. Em Phạm Văn Hùng, một thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Hồng Phong, nghẹn ngào: "Em đã cố gắng hết sức, dù bài thi không dễ dàng nhưng em đã làm được."
Những cái ôm động viên
Nhiều phụ huynh đã chạy đến ôm chặt lấy con mình, vỗ về và chia sẻ niềm vui. Hình ảnh những cái ôm ấm áp giữa cha mẹ và con cái đã làm ấm lòng người chứng kiến. Kỳ thi không chỉ là thử thách của các em mà còn là sự đồng hành của cả gia đình.
Kết thúc kỳ thi với nhiều cảm xúc
Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra an toàn và nghiêm túc. Các thí sinh đã hoàn thành tốt các bài thi của mình. Dù kết quả thế nào, các em đã nỗ lực hết mình và xứng đáng nhận được sự động viên, khích lệ từ gia đình và xã hội. Hy vọng rằng tất cả các em sẽ đạt được kết quả như mong đợi và bước vào cánh cửa trung học phổ thông với niềm vui và tự tin.



