Đúng 10 giờ sáng ngày 31 tháng 5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập khối không chuyên năm học 2026 - 2027.
Đề thi toán vừa sức
Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (phường Dương Nội, Hà Nội), không khí trở nên thoải mái sau tiếng trống kết thúc giờ làm bài. Nhiều thí sinh bước ra với nụ cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng cùng bạn bè và người thân. Dù còn lo lắng về mức độ phân hóa, nhìn chung tâm lý các em đều nhẹ nhõm.
Đề thi toán năm nay được đa số thí sinh đánh giá bám sát kiến thức cơ bản, nhưng vẫn có những câu hỏi phân hóa cao, đặc biệt ở phần hình học, nhằm chọn lọc học sinh.
Thí sinh Hoàng Liên Triều (trú tại phường Hà Đông) chia sẻ: "Nếu làm đúng hết, em có thể đạt 9,5 điểm. Phần hình học năm nay khó hơn năm ngoái, các câu còn lại bám sát cơ bản. Vì câu hình khó nên em chưa hoàn toàn tự tin." Liên Triều đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) và nguyện vọng 2 vào Trường THPT Quang Trung (Dương Nội). Em cho biết luôn được bố mẹ động viên, dù bận rộn ôn luyện vẫn tranh thủ làm việc nhà cùng em trai.
Thí sinh tiếp tục thi chuyên
Em Nguyễn Hữu Trọng (trú tại phường Từ Liêm) cho biết làm bài khá tốt, ước đạt khoảng 9 điểm. Sau buổi thi toán, em sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào sáng 1 tháng 6 với mục tiêu vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. "Môn thi sáng mai, em phải đạt tối thiểu 5,5 điểm mới có cơ hội trúng tuyển nguyện vọng 1", em Trọng nói.
Những giọt nước mắt sau kỳ thi
Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa, Hà Nội), một số thí sinh bật khóc vì xúc động. Em Nguyễn Hiền Anh (học sinh Trường THCS Mai Dịch) vừa bước ra khỏi phòng thi đã không kìm được nước mắt, khiến nhiều người lầm tưởng em làm bài không tốt. Nhưng nữ sinh cho biết em khóc vì xúc động khi hoàn thành kỳ thi, chính thức được nghỉ hè sau chuỗi ngày ôn luyện vất vả.
Hiền Anh đánh giá bài thi toán: "Em hoàn thành hết các câu hỏi trong 2 tiếng, kết quả nằm trong khả năng. Đề năm nay khá dễ thở với những bạn có nền tảng chắc chắn. Em tự tin đạt điểm từ trung bình khá trở lên." Em tự tin nhất ở môn văn và tiếng Anh, dự kiến trên 8 điểm mỗi môn, và tin tưởng sẽ trúng tuyển vào Trường THPT Hoàng Quán Chi.
Sau kỳ thi, Hiền Anh dự định dành ba tháng hè để nghỉ ngơi và đi chơi. "Bố mẹ hứa thưởng điện thoại mới, xe mới và cho đi du lịch để giải tỏa áp lực thi cử", nữ sinh tiết lộ.
Tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú (phường Đống Đa), nhiều thí sinh cũng bật khóc vì áp lực sau 120 phút làm bài. Những cái ôm và lời động viên từ phụ huynh chờ sẵn ngoài cổng trường đã giúp các em phần nào giải tỏa tâm lý.



