Giáo viên dùng thước đánh học sinh lớp 4 ở Huế, gây gãy xương tay
Trưa ngày 20 tháng 3, bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Ninh, thuộc phường Thuận Hóa, thành phố Huế, đã xác nhận với báo chí về vụ việc một nữ giáo viên của trường sử dụng thước để đánh một học sinh. Tuy nhiên, bà Trang cho biết nhà trường vẫn đang tiếp tục xác minh mức độ nghiêm trọng của sự việc và đã chuẩn bị báo cáo gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân phường Thuận Hóa.
Diễn biến sự việc và phản ứng của nhà trường
Sau khi nắm bắt được thông tin, Trường tiểu học Vĩnh Ninh đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Theo lời bà Trang, nhà trường đã mời phụ huynh của học sinh bị ảnh hưởng đến tham dự cuộc họp này. Sau khi cuộc họp kết thúc, đại diện nhà trường cũng chủ động đến thăm hỏi tại nhà của học sinh. Đồng thời, vào sáng ngày 20 tháng 3, trường đã hoàn tất báo cáo chi tiết và gửi đến các cơ quan chức năng liên quan, bao gồm Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban nhân dân phường Thuận Hóa.
Chi tiết vụ việc và lời kể từ phụ huynh
Sự việc bắt đầu gây xôn xao trong dư luận khi cháu T.L.A.T, một học sinh lớp 4/2, bị giáo viên chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh vào tay. Lý do được đưa ra là học sinh này quên mang vở ghi bài. Hậu quả của hành động này rất nghiêm trọng, cháu T. đã bị chấn thương nặng, phải nhập viện với chẩn đoán "gãy mỏm khuỷu xương trụ phải".
Chị L.T.T, phụ huynh của cháu T., cư trú tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế, chia sẻ với báo chí rằng sự việc được phát hiện vào tối ngày 19 tháng 3, khi chị vừa đón con đi học về. Chị T. kể lại: "Khi vừa chở cháu về đến nhà, tôi cho bé cắt trái cây để ăn thì cháu kêu đau quá. Tôi hỏi thì mới biết sự tình. Thời điểm này, tay cháu bị sưng tấy và tím bầm."
Theo lời kể của cháu T., vào buổi sáng, cô giáo đã hỏi về vở ghi đầu bài, và cháu trả lời rằng mình quên. Đến buổi chiều, sau khi thi môn tiếng Việt xong, cô giáo lại hỏi về vở ghi bài. Cháu T. quá sợ hãi nên đã lấy vở toán và văn lên bàn, sau đó dùng vở nháp để ghi bài tạm thời. Khi cô giáo hỏi thêm một câu, cô đã lấy một cây thước gỗ dài trên bàn đánh vào tay của cháu, khiến cháu ngã và bị thương.
Chị T. bày tỏ sự xót xa: "Nếu quên vở thì cô có thể gọi tôi đưa lên, vì nhà tôi lên trường chỉ mất 1 – 2 phút. Vậy mà không gọi để tôi mang lên cho cháu. Hoặc nếu có quên vở, thì cho cháu về nhà viết. Đánh cháu như vậy quá tội! Nếu cháu có thái độ hỗn láo gì mà cô đánh thì đã đành, đây cháu đã trình bày và xin rồi mà!"
Tình trạng sức khỏe và kết quả y tế
Ngay trong tối ngày 19 tháng 3, gia đình đã đưa cháu T. đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả chụp X-quang từ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế, cho thấy cháu T. bị chấn thương tay phải với chẩn đoán "tổn thương nông ở cổ tay và bàn tay", và kết luận cuối cùng là "gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít đi lệch".
Gia đình cho biết thêm, vào sáng ngày 20 tháng 3, cháu T. có biểu hiện đau đớn nhiều hơn, nên đã được đưa đi bó bột để cố định tay. Đáng chú ý, cháu T. đang trong kỳ thi giữa kỳ khi sự việc xảy ra. Thêm vào đó, trước đây, khi cháu mới 3 tuổi, cánh tay này cũng từng bị gãy, điều này có thể làm tình trạng hiện tại trở nên phức tạp hơn.
Phản ứng từ giáo viên và các bước tiếp theo
Phóng viên đã nhiều lần cố gắng liên lạc với cô H., giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2, người được cho là đã đánh học sinh vào ngày 19 tháng 3, nhưng chưa thể kết nối được. Theo thông tin từ gia đình cháu T., vào trưa ngày 20 tháng 3, cô H. đã cùng với Ban giám hiệu Trường tiểu học Vĩnh Ninh đến nhà cháu T. để thăm nom và xử lý sự việc. Bước đầu, cô H. cho rằng mình đã sử dụng thước nhựa để đánh, chứ không phải thước gỗ như ban đầu được báo cáo.
Sự việc này đang được theo dõi chặt chẽ, và các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra để làm rõ mọi chi tiết, đảm bảo công lý và an toàn cho học sinh.



