Sơn La: Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp học, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh
Học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp học ở Sơn La

Sự việc học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp học gây chấn động tại Sơn La

Tối ngày 10/2, mạng xã hội dậy sóng trước thông tin một cháu bé nghi bị nhốt ở lớp học trong nhiều giờ đồng hồ tại điểm trường Lầu Tòng, thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La. Sự việc chỉ được phát hiện khi bố mẹ cháu bé đi tìm và bàng hoàng thấy con mình bị khóa kín trong phòng học.

Phản ứng nhanh của cơ quan chức năng và tường trình ban đầu

Trao đổi với báo chí vào sáng 11/2, ông Nguyễn Đức Tôn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Nậm Lầu - cho biết cơ quan chức năng đang tích cực xác minh sự việc và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Ngay trong tối 10/2, một tổ công tác đã được cử đến trường, bao gồm cả lực lượng công an, để tiến hành xác minh và ổn định tinh thần cho cháu bé.

Theo tường trình ban đầu từ cô giáo chủ nhiệm, cháu bé là học sinh lớp 1, có khả năng học tập chậm hơn so với các bạn và đang theo học hòa nhập tại lớp này. Một số học sinh trong lớp kể lại rằng, vào thời điểm gần tan trường, cháu bé đã có hành động định chui qua song sắt cửa sổ và bị các bạn ngăn cản. Có khả năng vì quá sợ hãi, cháu đã trốn vào gầm bàn. Khi tan học, cô giáo nhìn quanh lớp không thấy ai nên đã khóa cửa, dẫn đến việc cháu bé bị nhốt lại một mình.

Hình ảnh đau lòng và phản ứng của gia đình

Đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ òa khóc nức nở khi tìm thấy con trong lớp học tối om, với cả hai cửa đều bị khóa chặt, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Trong clip, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ: "Chờ mãi không thấy con về, cả nhà đi tìm khắp nơi, ai ngờ con lại bị nhốt trong lớp như thế này." Sau đó, mọi người đã phải phá khóa để đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Bà Lường Thị Ngọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Lầu - cho biết thêm, vào tối 10/2, người dân địa phương đang tổ chức ăn mừng và uống rượu do bản có lễ cất nhà. Gia đình cháu bé đã đi tìm con ở khe suối trước khi phát hiện bé trong lớp học, vì vậy "có thể cảm xúc dồn nén" đã khiến họ phản ứng mạnh mẽ.

Những động thái tiếp theo và bài học an toàn

Ông Nguyễn Đức Tôn nhấn mạnh rằng, tường trình ban đầu của cô giáo mới chỉ được ghi nhận trong biên bản tường trình vào tối 10/2 và chưa phải là kết luận cuối cùng. Sáng nay, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại trường để xác minh rõ hơn, nhằm làm rõ trách nhiệm thuộc về giáo viên hay bảo vệ nhà trường.

Đồng thời, bà Lường Thị Ngọ đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tiến hành rà soát toàn diện, kiểm tra xem liệu có những góc khuất trong lớp học khiến người khóa cửa không thể phát hiện ra vẫn còn học sinh ở lại hay không. Sự việc này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về công tác đảm bảo an toàn cho học sinh trong môi trường giáo dục.

Vụ việc không chỉ là một tai nạn đáng tiếc, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự cẩn trọng và trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục. Việc xác minh và xử lý nghiêm minh sẽ góp phần ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai, đảm bảo môi trường học tập an toàn tuyệt đối cho mọi học sinh.