Ngày 16/7, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 3.241 tân cử nhân hệ chính quy. Trong số đó, 588 sinh viên tốt nghiệp đợt 1 và 2.653 sinh viên tốt nghiệp đợt 2, theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường.
Nhà trường gửi lời chúc mừng và cảm ơn
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết nhà trường muốn gửi hai điều tới các tân cử nhân: lời chúc mừng và lời cảm ơn. Ông nhấn mạnh rằng các tân cử nhân xứng đáng nhận được lời chúc mừng bởi kết quả đạt được là công sức, sự nỗ lực, ý chí và trí tuệ trong suốt quá trình học tập không chỉ bốn năm tại trường mà cả cuộc đời học hành từ phổ thông đến đại học.
Lời tri ân tới gia đình và thầy cô
Hiệu trưởng Nguyễn Đức Sơn cũng gửi lời chúc mừng tới các bậc cha mẹ - những người đã có những người con tài giỏi, thông minh và bước đầu khẳng định bản thân; đồng thời chúc mừng các thầy cô giáo, cán bộ, giảng viên nhà trường vì đã có những học trò tuyệt vời và cùng tạo nên thành công chung. Ông bày tỏ tin tưởng các tân cử nhân sẽ tiếp tục lan tỏa giá trị của nhà trường trong tương lai và nhắn nhủ: “Các em hãy đi và thực hiện ước mơ của mình”.
Đại diện tân cử nhân chia sẻ cảm xúc
Phùng Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên lớp Chất lượng cao khóa 72, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Sư phạm Toán học, Khoa Toán-Tin, đại diện các tân cử nhân phát biểu. Em bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được phát biểu tại buổi lễ. Nhìn lại bốn năm học tập, Ngọc Anh cho biết từ những cô, cậu học trò vừa bước qua tuổi 18 với nhiều bỡ ngỡ, các sinh viên hôm nay đều tự hào về những gì đã nỗ lực đạt được và biết ơn sâu sắc mái trường.
Chia sẻ về lựa chọn theo nghề giáo, Ngọc Anh cho biết đã có lúc em đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, có những con đường hứa hẹn mang lại điều kiện vật chất tốt hơn trong thời gian ngắn. Nhưng sau tất cả, em nhận ra rằng được trao truyền tri thức, đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng học tập và đồng hành cùng các thế hệ học sinh là công việc thiêng liêng và đáng trân quý. Ngọc Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô, cha mẹ và gia đình đã luôn đồng hành, động viên, và khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, sống có trách nhiệm, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã bồi đắp.



