Con dâu bất ngờ khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất
Con dâu bị đòi tiền chữa bệnh cho chồng đã mất

Bất ngờ với yêu cầu đòi tiền từ bố mẹ chồng

Chị Nguyễn Thu Hà (37 tuổi, ở Hà Nội) vừa trải qua cú sốc khi bố mẹ chồng yêu cầu chị hoàn trả 200 triệu đồng – số tiền mà ông bà đã chi trả viện phí cho con trai (chồng chị) trước khi anh qua đời vì bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Chị Hà cho biết, chồng chị mất cách đây 6 tháng, và sau khi lo xong hậu sự, chị bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại đòi tiền từ bố mẹ chồng.

Bối cảnh câu chuyện

Theo lời kể của chị Hà, chồng chị phát hiện bệnh ung thư gan cách đây 2 năm. Trong suốt quá trình điều trị, gia đình hai bên đã cùng nhau góp tiền để trang trải viện phí. Riêng bố mẹ chồng đã chi khoảng 200 triệu đồng cho các đợt hóa trị, xạ trị và thuốc men. Sau khi chồng mất, chị Hà phải một mình nuôi hai con nhỏ (7 tuổi và 4 tuổi), công việc kinh doanh nhỏ cũng gặp khó khăn. Chị cho rằng số tiền đó là để chữa bệnh cho con trai ông bà, không phải là khoản vay mượn, nên chị không có nghĩa vụ phải trả.

Quan điểm từ phía bố mẹ chồng

Ngược lại, bố mẹ chồng chị Hà cho rằng số tiền 200 triệu là họ vay mượn từ bạn bè và người thân để giúp con trai điều trị. Ông Nguyễn Văn Lợi (bố chồng, 68 tuổi) chia sẻ: “Chúng tôi đã già yếu, không còn khả năng lao động, số tiền đó chúng tôi phải trả nợ dần. Con dâu vẫn còn trẻ, có thể đi làm kiếm tiền, nên phải có trách nhiệm trả lại cho chúng tôi.” Ông Lợi cũng cho biết, ông bà không muốn kiện tụng nhưng sẽ nhờ chính quyền địa phương hòa giải nếu chị Hà không đồng ý.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tranh cãi pháp lý và xã hội

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chị Hà nên trả tiền vì đó là nghĩa vụ đạo đức với bố mẹ chồng, trong khi số khác cho rằng bố mẹ chồng đang quá đáng khi đòi tiền chữa bệnh cho con mình. Luật sư Trần Văn Đức (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích: “Theo quy định của pháp luật, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, nhưng việc bố mẹ tự nguyện chi trả viện phí cho con không thể coi là khoản vay nếu không có thỏa thuận rõ ràng. Trong trường hợp này, nếu không có giấy tờ vay mượn, chị Hà không có nghĩa vụ pháp lý phải trả số tiền đó. Tuy nhiên, về mặt đạo đức, mỗi gia đình nên tự thương lượng để giữ gìn tình cảm.”

Góc nhìn từ chuyên gia tâm lý

Chuyên gia tâm lý gia đình, bà Lê Thị Mai, cho rằng mâu thuẫn này xuất phát từ sự khác biệt trong quan niệm về tài chính và trách nhiệm sau khi mất đi người thân. “Bố mẹ chồng có thể cảm thấy mất mát cả về tình cảm lẫn vật chất, nên họ muốn lấy lại một phần. Con dâu thì đang gồng gánh nuôi con nhỏ, khó khăn chồng chất. Cả hai bên cần ngồi lại, lắng nghe và thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Có thể thỏa thuận trả góp hoặc tìm sự hỗ trợ từ họ hàng để giảm căng thẳng.”

Kết luận và lời khuyên

Câu chuyện của chị Hà không phải là hiếm trong xã hội Việt Nam, nơi mà tiền bạc và tình cảm gia đình thường đan xen phức tạp. Để tránh những mâu thuẫn tương tự, các chuyên gia khuyên rằng ngay từ khi còn sống, các thành viên trong gia đình nên có những thỏa thuận rõ ràng về tài chính, đặc biệt là trong việc chi trả viện phí cho người bệnh. Ngoài ra, sau khi mất đi người thân, việc cùng nhau vượt qua nỗi đau và hỗ trợ lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình