Chiều nay (10.6), các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Vào lúc 14 giờ, nữ sinh Đ.K.N, học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu, phường Bình Đông, TP.HCM, được cha chở đến điểm thi cũng chính là ngôi trường em đang theo học. Em bị tai nạn giao thông cách đây 5 ngày và đã nhận được sự hỗ trợ tận tình từ các sinh viên tình nguyện cùng thầy cô tại điểm thi để di chuyển vào phòng thi.
Tình trạng sức khỏe và sự hỗ trợ
Đ.K.N bị thương ở chân, tay, một bên mặt và vùng mắt. Trong phòng thi, nữ sinh lớp 12 cùng các thí sinh khác được giám thị phổ biến quy chế thi, thời gian có mặt trong hai ngày thi 11.6 và 12.6. Trước đó vài ngày, cha của em đã làm đơn gửi ban giám hiệu nhà trường trình bày tình hình sức khỏe. Do bàn tay phải còn đau, thí sinh lo ngại không thể cầm bút viết bài môn ngữ văn lâu. Điểm thi đã bố trí cho em Đ.K.N ngồi phòng thi riêng biệt, có cán bộ coi thi viết bài giúp môn ngữ văn, tuân thủ đầy đủ quy chế kỳ thi. Phòng thi được trang bị thiết bị ghi âm, ghi hình, có giám thị hành lang và giám thị trong phòng như quy định. Với môn toán và các môn tự chọn, em có thể tự viết bài.
Lời chia sẻ từ gia đình
Ông Huy, cha của Đ.K.N, chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên rằng chiều 5.6, khi N. đang điều khiển xe máy điện (loại dành cho học sinh) từ trường về nhà trên đường Tạ Quang Bửu, đoạn gần đối diện cổng trường, do mặt đường bị bún đổ ra trơn trượt, em bị ngã, bất tỉnh và phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Những ngày đầu, N. đau khắp người, hiện tại đã có thể đi lại chậm. Ông Huy đã tạm gác lại công việc để đưa đón con, động viên em bình tĩnh vượt qua kỳ thi.
Nguyện vọng và nỗ lực
Những ngày sát thi, Đ.K.N phải nghỉ các lớp học thêm, chỉ tự học ở nhà. Em đặt nguyện vọng 1 vào chuyên ngành bác sĩ thú y, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vì tình yêu động vật. Đ.K.N cho biết bị tai nạn giao thông sát kỳ thi là điều không ai mong muốn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành các bài thi tốt nhất. Em di chuyển chậm và được các thầy cô tại điểm thi hỗ trợ, động viên.



