Hành trình 30 lần thi đại học: 'Sĩ tử già' Lương Thực và khát vọng bất diệt
30 lần thi đại học: Hành trình của 'sĩ tử già' Lương Thực

Mỗi mùa thi đại học tại Trung Quốc, bên cạnh những thủ khoa tài năng, dư luận luôn dành sự chú ý đặc biệt cho những thí sinh có hành trình độc đáo. Nếu như Đường Thượng Quân từng gây sốt với 16 năm thi lại liên tiếp, thì năm nay, tâm điểm đổ dồn về ông Lương Thực – người đàn ông chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học lần thứ 30 vào năm 2026.

Hành trình kéo dài gần 30 năm

Lương Thực bắt đầu hành trình thi đại học từ khi còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Đến nay, khi mái đầu đã điểm bạc, ông vẫn giữ sự kiên trì hiếm có với con chữ. Năm ngoái, ông đạt 454 điểm, chỉ thiếu 13 điểm để đạt ngưỡng xét tuyển vào các trường đại học hệ chính quy. Tuy nhiên, số điểm này vẫn còn xa giấc mơ vào Đại học Tứ Xuyên.

Thay đổi mục tiêu sau gần 3 thập kỷ

Ông Lương chia sẻ bắt đầu ôn tập từ tháng 10 năm ngoái, mỗi ngày dành hơn 10 tiếng để học. Mục tiêu năm nay đã thay đổi thực tế hơn: thay vì nhất quyết vào Đại học Tứ Xuyên, ông hạ mục tiêu xuống “đỗ vào một trường đại học hệ chính quy là yêu cầu cơ bản”. Liệu sau gần 30 năm, “sĩ tử già” này đã sẵn sàng trở thành sinh viên?

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đi thi vì đam mê, không vì kinh tế

Khác với Đường Thượng Quân – người tìm kiếm cơ hội đổi đời, Lương Thực là một chủ doanh nghiệp có điều kiện. Với ông, việc đi thi đại học giống như một sở thích cá nhân, năm nào không thi là ông cảm thấy “ngứa ngáy”. Sự chú ý của truyền thông mỗi mùa thi cũng mang lại lợi ích cho công việc kinh doanh của ông.

Hiệu quả ôn tập bị đặt dấu hỏi

Dù dành 10 tiếng mỗi ngày để học, nhưng hiệu quả ôn tập của ông Lương Thực thường bị nghi ngờ. Trong khi các thí sinh trẻ tham gia các lớp học bài bản, luyện đề có chiến thuật, thì ông Lương thường ôn bài trong các quán trà hoặc quán cà phê. Không gian này tuy yên tĩnh nhưng thiếu tính sư phạm và sự tập trung cao độ cần thiết cho kỳ thi khốc liệt Gaokao.

Từ bị chế giễu đến niềm ngưỡng mộ

Ban đầu, hành trình của Lương Thực chỉ là câu chuyện lạ để giải trí. Nhưng đối với ông, đó là hành trình “đi thi vì chính việc đi thi”. Cuộc sống hiện tại của ông là điều nhiều người mơ ước: được sống là chính mình, làm điều mình thích mà không lo nghĩ về sinh kế. Dư luận đã chuyển từ không hiểu, cười nhạo sang ngưỡng mộ ý chí và sự tự do của ông. Mong rằng trong lần thi thứ 30, “sĩ tử già” này sẽ đạt được nguyện vọng bấy lâu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình