Những ngày cuối năm, trên dải Trường Sơn hùng vĩ, không khí thi công xây dựng trường học mới diễn ra rộn ràng. Dự án xây dựng trường học tại các tỉnh miền Trung đang được triển khai khẩn trương, hứa hẹn mang lại niềm vui cho hàng nghìn học sinh vùng khó.
Niềm vui từ những ngôi trường mới
Nhiều điểm trường lẻ, trường tạm bợ trước đây đang dần được thay thế bằng những phòng học khang trang. Tại huyện miền núi Quảng Nam, hàng chục công trình trường học đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Nguyễn Văn A, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực để các em học sinh có điều kiện học tập tốt nhất, không còn phải học trong những lớp học dột nát".
Nỗ lực vượt khó
Việc xây dựng trường học ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, giao thông cách trở. Tuy nhiên, với quyết tâm của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều đoạn đường vào điểm trường phải mở mới, vật liệu xây dựng được vận chuyển bằng xe thồ, thậm chí bằng người.
- Hơn 50 phòng học mới được xây dựng tại các huyện miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum.
- Dự án có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.
- Các trường được trang bị bàn ghế mới, thiết bị dạy học hiện đại.
Kỳ vọng vào tương lai
Những ngôi trường mới không chỉ là nơi học tập mà còn là biểu tượng của sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng khó. Cô giáo Trần Thị B, một giáo viên công tác lâu năm tại huyện miền núi, xúc động chia sẻ: "Tôi rất vui khi thấy các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Đây là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong sự nghiệp trồng người".
Dự kiến, các công trình sẽ hoàn thành vào đầu năm học mới, kịp thời phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Việc đầu tư xây dựng trường học trên dải Trường Sơn là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành giáo dục, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược.



