Du học sinh Việt tạo không khí Tết truyền thống ở nước ngoài
Trong không khí rộn ràng của mùa xuân Bính Ngọ 2026, nhiều du học sinh Việt Nam đang trải qua những cái Tết đầu tiên hoặc thứ tự xa quê hương. Dù không được sum vầy trực tiếp cùng người thân, họ vẫn tìm cách duy trì kết nối và tái hiện không khí Tết cổ truyền thông qua những hoạt động ý nghĩa.
Ngân Biện: Trải nghiệm Tết đầu tiên tại Đài Loan với sự hỗ trợ từ thầy cô
Ngân Biện, sinh viên ngành Báo chí tại Đại học Văn hóa Trung Quốc ở Đài Loan, đang đón Tết Nguyên đán đầu tiên xa gia đình. Cô chia sẻ cảm giác vừa hào hứng vì được khám phá văn hóa đón Tết tại một vùng đất mới, vừa bồi hồi nhớ về những khoảnh khắc quây quần bên người thân.
Để tạo không khí Tết, Ngân Biện đã dán những câu đối đỏ trên bàn học và tìm đến các cửa hàng Việt Nam để mua bánh tét, nem, giò chả - những món ăn đặc trưng của quê nhà. "Đây là năm đầu tiên mình đón Tết ở Đài Loan nên cũng không biết Tết Âm lịch nơi đây sẽ như thế nào", cô tâm sự. "Nhưng thầy cô và các bạn đã nhiệt tình chia sẻ những địa điểm có thể đến trải nghiệm. Mọi người còn gợi ý cho mình cách đón Giao thừa, chẳng hạn như tham dự các buổi concert vì mỗi thành phố sẽ có những ca sĩ khác nhau biểu diễn".
Ngoài việc học tập, Ngân Biện thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, khám phá chợ đêm và ngắm cảnh. Gần đây, cô có dịp dự tiệc cuối năm dành riêng cho sinh viên quốc tế, nơi mọi người từ khắp nơi trên thế giới cùng chia sẻ về văn hóa và ngôn ngữ bản địa - một trải nghiệm đáng nhớ và vui vẻ.
Trong năm mới, Ngân Biện đặt ra ba từ khóa cho bản thân: chăm chỉ, tự tin và yêu bản thân. Cô khẳng định: "Tết xa nhà nhưng không có nghĩa là mình thiếu kết nối với gia đình. Mình vẫn sẽ gọi điện chúc Tết người thân, vẫn đón Tết online được. Và mình cũng sẽ có thêm những trải nghiệm mới mẻ. Trong năm nay, mình hy vọng bản thân có thể theo đúng các từ khóa đề ra, như một cách thúc đẩy bản thân tiến 'phi mã' về phía trước".
Trần Nguyên Hà: Tám năm đón Tết tại Mỹ với sự chuẩn bị chu đáo
Là cựu sinh viên Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Trần Nguyên Hà đã trải qua tám cái Tết xa quê hương. Anh cho biết: "Trong 8 năm qua, mình đều dành thời gian để sum họp với gia đình và họ hàng nơi xứ người. Tuy nhiên, cũng có những năm đi học xa nên mình phải đón Tết cùng bạn học. Là một người yêu Tết, mình luôn dành rất nhiều tâm sức để chuẩn bị cho Tết, cho dù là ở bên gia đình hay xa nhà".
Để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết, Nguyên Hà thường chuẩn bị áo dài (mua sẵn từ Việt Nam hoặc đặt qua mạng) và dành nhiều thời gian lên ý tưởng trang trí nhà cửa, bày biện mâm cỗ Tết cho bạn bè và người thân. "Đây cũng là một trong những điều mình mong chờ nhất cho ngày Tết", anh bày tỏ.
Tết năm nay đến trễ và không trùng vào cuối tuần nên Nguyên Hà chưa có nhiều kế hoạch cụ thể. Thông thường, anh sẽ dành thời gian cuối tuần để gặp gỡ, kết nối với mọi người. "Ở nơi xứ lạ, có dịp tụ tập và cùng nhau làm những thú vui truyền thống là một điều may mắn", anh chia sẻ.
Nguyên Hà nhận xét: "Ở Mỹ, mọi người thường dành thời gian năm mới bên bạn bè. Mình cũng không ngoại lệ. Mình rất thích sự phấn khởi trước khi bước vào một năm mới và không khí sôi động có phần khác với Tết cổ truyền Việt Nam, khi mà mọi người dành thời gian sum vầy gia đình. Mình cũng cảm thấy rất may mắn vì được tận hưởng cả hai bầu không khí của hai nền văn hóa khác nhau".
Trần Huỳnh Mỹ Kim: Bốn năm đón Tết tại Úc với những thói quen truyền thống
Trần Huỳnh Mỹ Kim, vừa tốt nghiệp ngành Media and Communication tại Đại học La Trobe (Úc) và hiện làm việc trong lĩnh vực tư vấn du học, đang trải qua năm thứ tư đón Tết xa nhà. Cô cho biết Tết Việt Nam ở Úc về cơ bản vẫn là một ngày bình thường, mọi người vẫn đi học, đi làm như thường lệ.
Tuy nhiên, Mỹ Kim luôn cố gắng tạo cho mình một không khí Tết riêng để không cảm thấy quá trống trải. "Gần đây, mình còn tham gia bán hàng tại hội chợ Tết ở Melbourne, khu Richmond, nên càng có thêm cảm giác gắn kết với cộng đồng người Việt", cô chia sẻ. "Những ngày Tết, mình thường tự tay chuẩn bị các món ăn truyền thống của Việt Nam, trang trí mâm cơm Tết đơn giản tại nhà. Mình mời bạn bè về nhà ăn chung để cùng nhau ôn lại không khí Tết. Với mình, dù không được ở bên gia đình, nhưng việc giữ lại những thói quen quen thuộc đó giúp Tết vẫn rất ấm cúng".
Là người miền Tây, với Mỹ Kim, mâm cơm Tết không thể thiếu thịt kho hột vịt và canh khổ qua dồn thịt - hai món ăn gắn liền với tuổi thơ và ký ức gia đình. Sang Úc, cô thường tự tay nấu theo công thức mẹ hướng dẫn. Dù hương vị không thể giống hoàn toàn món mẹ nấu, nhưng việc tự tay làm những món ăn quen thuộc đó mang lại cho Mỹ Kim cảm giác rất ấm áp và giúp vơi đi nỗi nhớ nhà.
Cô bộc bạch: "Với mình, những món ăn này không chỉ ngon vì hương vị, mà còn vì chúng gắn liền với gia đình và những cái Tết sum vầy mà mình luôn trân quý". Một thói quen mà Mỹ Kim duy trì trong vài năm gần đây là đi chùa đầu năm để cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe và thuận lợi cho gia đình cũng như bản thân.
Dương Chí Việt: Trải nghiệm Tết đầu tiên tại Pháp giữa kỳ thi
Dương Chí Việt, du học sinh thạc sĩ tại Đại học Aix-Marseille (AMU) ở Pháp, đang đón Tết xa nhà lần đầu tiên. "Khoảng thời gian mọi người đón Giao thừa Tết Nguyên đán và sum vầy bên gia đình, cũng là lúc mình đang học và chuẩn bị thi các môn", anh cho biết. "Mình có dự định kho một nồi thịt kho hột vịt ăn cho đỡ nhớ quê nhà và cắm thêm bình hoa tươi, thêm chút không khí Tết".
Những điều đơn giản như thế giúp cho các du học sinh Việt như Chí Việt cảm nhận được không khí của mùa Xuân Bính Ngọ. Theo anh, các bạn du học sinh Việt Nam tại đây sẽ cùng đi chợ, tổ chức gói bánh chưng, quây quần nấu lẩu, ăn uống và trò chuyện.
Chí Việt chúc cho tất cả mọi người một năm mới tràn đầy thành công và những khám phá mới, như chính cách anh trải nghiệm văn hóa đón mùa lễ quan trọng của Pháp. "Sau kỳ nghỉ Noel vừa qua, mình ở Paris để đón giao thừa. Lần đầu tiên, mình được chứng kiến pháo hoa dưới Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs-Élysées. Sau đó, mình và bạn bè đã đi uống nước với nhau và tâm sự những trải nghiệm trong năm đầu qua Pháp. Khung cảnh vô cùng đông đúc và nhộn nhịp người, đặc biệt nhất là khoảnh khắc mọi người cùng ra đường, ôm hôn và chúc nhau 'Bonne année' dưới ánh đèn lộng lẫy", Chí Việt kể lại.
Trong những trải nghiệm năm mới vừa qua, Chí Việt yêu thích món ăn foie gras dùng kèm với bánh mì nướng và chút mứt hành tây - món ăn biểu tượng của sự sang trọng và đoàn viên trong các dịp lễ lớn tại Pháp. Vị béo ngậy, tan chảy của gan ngỗng kết hợp với vị ngọt thanh của mứt tạo nên một hương vị rất tinh tế. Thưởng thức món này giúp Chí Việt cảm nhận rõ nét hơn văn hóa ẩm thực cầu kỳ và đầy nghệ thuật của người dân nơi đây.
Dù ở bất cứ đâu, những du học sinh Việt vẫn giữ vững tinh thần kết nối với quê hương thông qua những truyền thống văn hóa, ẩm thực và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Tết xa nhà không còn là khoảng cách địa lý, mà trở thành cơ hội để họ trân trọng hơn những giá trị gia đình và khám phá sự giao thoa văn hóa độc đáo.



