BTV Thúy Hằng: Tết là khoảng thời gian tĩnh lại, nhìn lại và lắng nghe chính mình
Sau nhiều năm gắn bó với nghề truyền hình, BTV Thúy Hằng đã trải qua vô số mùa Tết trên sóng. Nhưng có một điều về bản thân mà chị chỉ thực sự nhận ra khi đứng trước ống kính trong những ngày Xuân. Chia sẻ với Saigon Gazette, chị bộc bạch: "Hồi nhỏ, tôi nghĩ Tết đơn giản là được nghỉ học, đi chơi, nhận lì xì. Lớn hơn một chút, Tết là dịp nghỉ ngơi, gặp gỡ gia đình, bạn bè. Còn bây giờ, sau nhiều năm làm nghề, tôi cảm nhận Tết theo một cách khác. Đó là khoảng thời gian để tĩnh lại, học cách chậm lại, nhìn lại một năm đã qua và lắng nghe chính mình nhiều hơn."
Dù vẫn xuất hiện trước ống kính thời sự mỗi ngày, nhưng những chương trình đặc biệt dịp Tết luôn mang đến cho chị một cảm giác rất riêng – hào hứng, thú vị, sôi nổi đều có. Và cái "tĩnh" mà chị đề cập chính là những giá trị sâu sắc hơn: sự trân trọng, biết ơn những gì cuộc đời mang đến để mình vẫn có thể làm nghề một cách tử tế, tận tâm.
Những tình huống "hậu trường" căng thẳng ít người biết
Những ngày Tết trên sóng truyền hình luôn đòi hỏi sự chỉn chu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Thúy Hằng tiết lộ: "Không riêng dịp Tết mà chương trình nào cũng vậy. Với người dẫn trực tiếp, việc ứng biến và xử lý tình huống gần như là một phần của công việc hàng ngày. Có những thời điểm, chỉ vài phút trước giờ lên sóng, kịch bản vẫn có thể thay đổi hoặc phát sinh sự cố mà khán giả không hề hay biết."
Điều đó đòi hỏi người dẫn phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, nắm chắc nội dung và giữ được sự bình tĩnh để làm chủ tình hình. Một trong những tình huống khó lường nhất là các cuộc phỏng vấn người dân ngay tại hiện trường đông người. Đó có thể là thời điểm giao thừa khi mọi người đang xem pháo hoa, hay lúc dòng người đổ về các đường hoa, phố đi bộ.
Chị chia sẻ thêm: "Không gian đông đúc, cảm xúc rất thật nhưng cũng kéo theo vô số yếu tố ngoài dự tính, từ âm thanh, ánh sáng, các yếu tố hiện trường cho đến phản ứng bất ngờ của nhân vật. Tôi cũng đã không ít lần rơi vào những tình huống 'khó đỡ' nhưng lúc đó buộc phải bình tĩnh, linh hoạt ứng biến để câu chuyện được trọn vẹn."
Tham gia chương trình Tết Bính Ngọ 2026 với vai trò mới
Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, BTV Thúy Hằng sẽ xuất hiện trong chương trình "Quảng trường mùa xuân - Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi". Đây là chương trình đặc biệt lên sóng VTV xuyên suốt từ 20h đến sau pháo hoa giao thừa. Thông điệp mùa xuân được chuyển tải trong cả một hành trình cảm xúc với sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật từ thơ ca, âm nhạc, sân khấu và công nghệ trình diễn hiện đại.
Chị hào hứng cho biết: "Điều khiến tôi thấy thú vị và hào hứng là lần này có cơ hội bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một BTV Thời sự chính luận để thử sức ở một vai trò mềm mại, uyển chuyển hơn và giàu tính nghệ thuật hơn. Cả 5 MC của chương trình - ngoài dẫn còn tham gia vào tiết mục nhạc kịch hiện đại và đứng trên sân khấu biểu diễn như nghệ sĩ. Chúng tôi đã tập luyện nghiêm túc và rất cố gắng."
Ngoài ra, trên kênh VTV9, chị cũng tham gia chương trình "Cảm xúc chiều cuối năm" trong khung giờ 18-19h tối giao thừa. Đây là thời điểm vừa vặn để các gia đình vừa cùng nhau đoàn tụ ăn tất niên, vừa nhìn lại một năm đã qua với nhiều đổi thay của đất nước và của mỗi chúng ta.
Cân bằng giữa công việc và gia đình trong dịp Tết
Vừa là một BTV, vừa là một người mẹ, Thúy Hằng thừa nhận khó khăn lớn nhất là làm sao để cân bằng giữa hai vai trò này, đặc biệt trong những dịp Tết khi cả hai đều cần chị có mặt. Chị tâm sự: "Thật ra khó khăn lớn nhất là làm sao để cân bằng. Công việc đòi hỏi giây phút này phải tỉnh táo, giây phút khác phải thật sáng tạo; còn gia đình cần mình ở bên chia sẻ… Phụ nữ hiện đại cân bằng điều này rất tốt. Tôi cũng dần thuần thục điều này qua nhiều năm tháng làm nghề."
Chị chia sẻ thêm về nguyên tắc của mình: "Nghề dạy tôi nhiều thứ, mỗi khoảnh khắc đều cho một bài học riêng: biết đặt ưu tiên đúng lúc, biết lùi lại một bước để giữ lấy điều quan trọng. Trong mọi việc, tôi có nguyên tắc của mình và hay xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện. Nếu đã là nhiệm vụ trong kế hoạch, bằng mọi giá phải hoàn thành."
Với chị, dịp Tết là ưu tiên cho chương trình, việc riêng sẽ gác lại. Nhưng khi đã vào ngày nghỉ, sẽ khó có một sự đột xuất nào nhấc chị ra khỏi nhà được. Chị nói: "Đã có nhiều giao thừa tôi về nhà khi kết thúc pháo hoa nhưng hôm sau được ở bên gia đình bù lại. Cách sắp xếp bù đắp đó cũng giúp tôi cân bằng mọi việc một cách nhẹ nhàng hơn."
Hạnh phúc giản dị ở thời điểm hiện tại
Khi được hỏi về hạnh phúc thật sự ở thời điểm này, Thúy Hằng trả lời một cách chân thành: "Ở thời điểm này, chỉ mong mình đủ khỏe, đủ bình an để làm tốt từng vai trò: là một người làm nghề tận tâm, là một người phụ nữ của gia đình."
Chị bộc bạch thêm: "Với tôi, hạnh phúc bây giờ đơn giản lắm: là một chương trình làm tốt, là ngày nghỉ đừng bị gọi chuyện đột xuất, là trở về nhà có bữa cơm nóng, là sức khoẻ của người thân, là hàn huyên đủ chuyện với gia đình... Mỗi ngày như vậy đều là Tết."
Qua những chia sẻ của BTV Thúy Hằng, có thể thấy rằng dù bận rộn với công việc truyền hình, chị vẫn luôn trân trọng những giá trị giản dị của cuộc sống và tìm được sự cân bằng để vừa làm tốt nghề, vừa là một người phụ nữ của gia đình.



