Mẹ chồng hào môn tặng con dâu dây chuyền 55 triệu USD lập kỷ lục
Mẹ chồng tặng con dâu dây chuyền 55 triệu USD kỷ lục

Bà Nita Ambani, phu nhân của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, đã gây chấn động giới kim hoàn khi tặng con dâu Shloka Mehta một món quà cưới đặc biệt trong hôn lễ năm 2019. Đó là chiếc vòng cổ kim cương Mouawad L'Incomparable, trị giá khoảng 55 triệu USD (tương đương hơn 1.448 tỷ đồng), từng giữ kỷ lục Guinness là sợi dây chuyền đắt nhất thế giới vào thời điểm đó.

Món quà cưới xa xỉ bậc nhất

Theo các trang tin uy tín như GQ India và Times of India, đám cưới giữa Akash Ambani – trưởng nam của gia tộc Ambani – và Shloka Mehta, ái nữ của ông trùm kim cương Ấn Độ Russell Mehta, đã được coi là “đám cưới thế kỷ”. Vòng cổ Mouawad L'Incomparable được trao như một phần hồi môn, hoàn toàn xứng tầm với địa vị của hai gia tộc giàu có nhất châu lục.

Kiệt tác kim hoàn với viên kim cương vàng siêu hiếm

Tác phẩm do nhà kim hoàn danh tiếng Mouawad chế tác, với điểm nhấn là viên kim cương L'Incomparable nặng 407,48 carat – một trong những viên kim cương vàng hoàn mỹ và lớn nhất từng được phát hiện. Xung quanh viên đá trung tâm khổng lồ là 91 viên kim cương trắng với nhiều kiểu cắt khác nhau, tổng trọng lượng gần 230 carat, tạo nên một tuyệt tác gần như không thể tái tạo. Năm 2013, vòng cổ này chính thức xác lập kỷ lục Guinness với danh hiệu chiếc vòng cổ có giá trị cao nhất thế giới, được định giá 55 triệu USD.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Số phận bất ngờ: Vòng cổ không còn tồn tại ở phiên bản gốc

Một thông tin ít được biết đến là sợi dây chuyền huyền thoại này hiện không còn tồn tại ở phiên bản từng xác lập kỷ lục. Theo BollywoodShaadis, sau khi được trưng bày tại Sotheby's – nhà đấu giá lớn nhất thế giới – vào năm 2022, viên kim cương vàng trung tâm đã được cắt gọt lại để cải thiện độ sâu, độ trong và khả năng phản chiếu ánh sáng. Quá trình này khiến trọng lượng viên đá giảm từ 407,48 carat xuống còn 303,10 carat, làm thay đổi cấu trúc nguyên bản. Nói cách khác, phiên bản vòng cổ từng lập kỷ lục Guinness giờ chỉ còn tồn tại trong hình ảnh và tư liệu của giới kim hoàn.

Những người sáng tạo nên sợi dây chuyền đắt giá này từng khẳng định: “Điều duy nhất mà nó còn thiếu chính là được đặt trên khuôn cổ xinh đẹp của một nữ hoàng hay một người phụ nữ vô cùng đặc biệt nào đó.” Và người phụ nữ đó chính là Shloka Mehta – một tiểu thư quyền quý, người sau này trở thành con dâu trưởng của gia tộc tỷ phú đứng đầu châu Á.

Phát hiện kỳ lạ mở ra câu chuyện kho báu

Hành trình của viên kim cương L'Incomparable bắt đầu từ năm 1984 tại một thị trấn nhỏ ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Một cô bé nghèo tình cờ nhặt được một viên đá lấp lánh giữa đống đất đá thải từ mỏ kim cương MIBA. Không ai ngờ rằng đó là viên kim cương thô nặng tới 890 carat – một trong những phát hiện đáng kinh ngạc nhất lịch sử kim hoàn. Theo một số nguồn tin, chú của cô bé sau khi nghe cháu kể về “vật thể lạ” đã nhận ra giá trị thực sự và đem bán cho các dân buôn địa phương. Sau nhiều lần đổi chủ, viên kim cương được tập đoàn Mouawad mua lại. Các nghệ nhân đã dành nhiều năm để cắt gọt, tạo thành viên L'Incomparable nặng 407,48 carat với sắc vàng hiếm có. Đến năm 2013, viên đá quý này trở thành linh hồn của chiếc vòng cổ Mouawad L'Incomparable đình đám.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Câu chuyện về cô bé châu Phi đã tìm ra kho báu vẫn còn là một ẩn số: không ai biết cô đã nhận lại điều gì xứng đáng hay không. Dù vậy, chiếc vòng cổ kỷ lục đã để lại dấu ấn khó phai trong lịch sử chế tác kim cương hiện đại, như một biểu tượng của sự xa xỉ và tình yêu thương từ một người mẹ chồng hào môn.