Sáng 24/6, chương trình nghệ thuật Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng được biểu diễn miễn phí tại Trường Đại học Thăng Long, thu hút hơn 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên và đảng viên tham dự. Chương trình do Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Tạp chí Thế giới Di sản, Bảo tàng Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), đồng thời hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030).
Điểm diễn đặc biệt tại Đại học Thăng Long
Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Thăng Long - trường đại học ngoài công lập đầu tiên của Việt Nam - được lựa chọn làm địa điểm công diễn chương trình tại Hà Nội. Trước đó, chương trình đã được biểu diễn tại nhiều địa phương như Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số đơn vị trên cả nước.
Thông qua các tiết mục ca nhạc và sân khấu, chương trình tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi, giản dị, góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến thế hệ trẻ.
Những tiết mục giàu cảm xúc
Với sự tham gia của gần 50 nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam cùng các nghệ sĩ khách mời và sinh viên nhà trường, chương trình đã đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những giai điệu đi cùng năm tháng như: Trồng cây lại nhớ đến Người, Người về thăm quê, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó… đến không gian lắng đọng qua tiết mục ngâm thơ Bác ơi. Những giai điệu giàu cảm xúc được nối tiếp bằng vở kịch ngắn Miền Nam trong trái tim Bác - điểm nhấn của chương trình.
Tác phẩm tái hiện tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào miền Nam trong những năm tháng đất nước còn chia cắt, đồng thời khắc họa tình cảm thiêng liêng mà nhân dân miền Nam luôn dành cho Người. Thông qua ngôn ngữ sân khấu, vở diễn khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ luôn đau đáu trước vận mệnh dân tộc và cuộc sống của nhân dân. Những trăn trở của Bác đối với miền Nam được tái hiện qua câu nói nổi tiếng: "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào miền Nam còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên".
Kết nối nghệ thuật với giáo dục truyền thống
Khép lại chương trình, toàn thể nghệ sĩ và khán giả cùng hòa chung trong ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng. Không khí xúc động, trang nghiêm của buổi biểu diễn đã tạo sự kết nối giữa nghệ thuật với giáo dục truyền thống, giúp những câu chuyện về Bác Hồ trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.
Trong khuôn khổ sự kiện, khán giả còn giao lưu với các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, trao đổi về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của nghệ thuật trong việc lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Người.
Cảm xúc của sinh viên và định hướng tương lai
Bạn Bùi Phương Nhi - sinh viên khóa 37 ngành Ngôn ngữ Nhật, Trưởng ban Hành chính - Đối ngoại Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên và là Đảng viên trẻ thuộc Chi bộ 6 - Đảng bộ Trường Đại học Thăng Long - chia sẻ: “Tại chương trình nghệ thuật Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng, lý luận chính trị được truyền tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật rất gần gũi với người trẻ như chúng em. Em cảm nhận rõ hình ảnh Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là một con người vô cùng giản dị, gần gũi, luôn dành sự quan tâm và tình yêu thương sâu sắc cho nhân dân. Những cảm xúc ấy khiến em thêm trân trọng những giá trị mà thế hệ đi trước đã gìn giữ và càng hiểu hơn trách nhiệm của người trẻ hôm nay. Em mong muốn có thể tiếp nối những giá trị Bác Hồ để lại, làm những điều thiết thực để lan tỏa giá trị Việt Nam tới bạn bè quốc tế”.
Theo Ban tổ chức, chương trình được xây dựng nhằm đưa văn hóa, lịch sử và các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng. Thông qua nghệ thuật, chương trình góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự phát triển của đất nước.
Sau điểm diễn tại Đại học Thăng Long, Ban tổ chức dự kiến tiếp tục đưa chương trình đến phục vụ công chúng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) vào các dịp lễ lớn trong năm 2026 và 2027.



