Tối 2/7, dù cơn mưa bất chợt đổ xuống từ chiều tối, hàng ngàn người dân và du khách vẫn kiên nhẫn nán lại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM để thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình chiếu công nghệ 3D Mapping. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), với chủ đề 'Sức sống thành phố trẻ'.
Dòng người đổ về dưới mưa
Khoảng 18 giờ, người dân mặc áo mưa, cầm ô chờ ở khu vực đường Nguyễn Huệ. Càng đến gần giờ biểu diễn, từ các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn đến quảng trường trước trụ sở UBND TP.HCM, dòng người không ngừng đổ về dù thời tiết còn mưa lất phất. Những chiếc ô đủ màu sắc phủ kín một góc trung tâm thành phố.
Nhiều người mặc áo mưa, che ô, số khác chấp nhận đứng dưới mưa để giữ vị trí đẹp, mong muốn không bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng. Không ít gia đình đưa theo con nhỏ, hay nhóm bạn trẻ mang theo máy ảnh, điện thoại, vừa trú mưa vừa háo hức chờ chương trình bắt đầu.
Cảm xúc của người tham dự
Xuân Quỳnh (19 tuổi, ở phường Thủ Đức) cho biết đây là lần đầu tiên xem trình diễn 3D Mapping và cảm thấy không khí rất sôi động. Dù trời mưa, Quỳnh và bạn bè vẫn cố gắng đến xem, chuẩn bị sẵn máy ảnh, dù, bạt để ngồi chờ.
Chị Trúc Linh (35 tuổi, phường Tăng Nhơn Phú) cùng gia đình 4 người chọn di chuyển bằng metro từ nhà đến đây. Chị chia sẻ: 'Tôi cảm thấy không khí ở đây rất đông vui, cũng rất mong chờ màn trình diễn, hôm qua đã xem trên mạng trước rồi nên vô cùng háo hức'. Dù lúc bắt đầu đi trời có mưa, cả gia đình vẫn quyết định đến để các con và bà được xem.
Màn trình diễn ấn tượng
Trước màn trình diễn 3D Mapping là tiết mục ca nhạc. Trụ sở UBND TP.HCM khoác lên mình tấm áo mới, lạ mắt, ấn tượng. Cảnh cánh đồng hoa sen được tái hiện, cùng hoạt cảnh hoa sen cách điệu bắt mắt. Chương trình trình chiếu ánh sáng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, tái hiện hành trình 50 năm của một TP.HCM kiên cường, nghĩa tình và đầy khát vọng.



