Rạng sáng 15/7, Kylian Mbappe cùng tuyển Pháp gục ngã 0-2 trước Tây Ban Nha tại Dallas, khép lại giấc mơ vào chung kết World Cup 2026. Tiền đạo 28 tuổi có một trận đấu khá mờ nhạt, cơ hội đáng chú ý duy nhất là cú đá phạt trực tiếp đưa bóng vọt xà. Ngay sau trận, Mbappe trả lời phỏng vấn Fox Sports và khi được hỏi về màn trình diễn của bản thân, anh đã buột miệng chửi thề. Dù lập tức nói 'xin lỗi', câu chửi vẫn bị thu âm, buộc Fox Sports phải chèn tiếng 'beep' trong quá trình phát sóng.
Phát ngôn gây tranh cãi
Trả lời bằng tiếng Anh, đội trưởng tuyển Pháp không giấu nổi sự thất vọng: 'Cuối cùng thì, khi chiến thắng, bạn sẽ nhận mọi lời ca ngợi. Nhưng khi thua, bạn phải, xin lỗi, hứng chịu mọi thứ chết tiệt. Đó là một phần của cuộc chơi, một phần trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Là đội trưởng, tôi phải chịu mọi trách nhiệm và tôi không có vấn đề gì với điều đó. Chúng tôi muốn vào chung kết nhưng đã không làm được'. Đây không phải lần đầu tiên Mbappe có phát ngôn thẳng thắn đến mức bị tắt tiếng tại World Cup năm nay. Trước đó, sau chiến thắng căng thẳng trước Paraguay ở vòng 16 đội, nơi anh liên tục bị khiêu khích, Mbappe nói bằng tiếng Pháp: 'Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu như thế nào. Nếu phải nhúng tay vào đống bùn lầy thì chúng tôi cũng sẽ làm. Chúng tôi cũng biết cách chơi thứ bóng đá xấu xí. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi sẽ xuất hiện trong những bộ tuxedo, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng'.
Phản ứng từ dư luận
Biểu cảm thất thần của Mbappe khi Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt cũng gây chú ý. Trong khi đó, vợ của hậu vệ Lucas Digne, Tiziri Digne, bị CĐV quá khích tấn công trên Instagram vì phong độ kém cỏi của chồng. Bức ảnh Messi tắm cho Yamal từ năm 2024 lại được chia sẻ rộng rãi sau trận, và chủ tịch FIFA Gianni Infantino xuất hiện trên khán đài với nụ cười trong ngày Tây Ban Nha chiến thắng.



