Ngày 22/6, đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND phường Cư Bao, Đắk Lắk đã trao biển tượng trưng số tiền 128.313.205 đồng đến gia đình chị Nguyễn Uyên Trâm Oanh (33 tuổi). Số tiền do bạn đọc báo Dân trí quyên góp nhằm hỗ trợ chị Oanh, một mẹ đơn thân mắc bệnh động kinh, đang nuôi hai con trai bị khuyết tật trí tuệ.
Hoàn cảnh gia đình chị Oanh
Chị Oanh là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ đơn thân bị bệnh, gồng mình chăm mẹ bại liệt, 2 con thiểu năng". Chị bị động kinh từ nhỏ, bệnh trở nặng nhiều năm gần đây, mỗi lần lên cơn co giật đều mất hoàn toàn ý thức. Chị là mẹ đơn thân nuôi hai con trai 11 tuổi và 8 tuổi, cả hai đều bị khuyết tật trí tuệ, nói chưa rõ, không thể tự chăm sóc bản thân. Mẹ chị Oanh trước đây bị liệt nửa người sau 3 lần tai biến, kèm suy thận giai đoạn 3, tiểu đường, tim mạch và đã qua đời.
Niềm xúc động và kế hoạch sử dụng tiền
Nhận món quà, chị Oanh xúc động nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái. Chị chia sẻ: "Tôi biết ơn những người đã quan tâm, giúp đỡ gia đình. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua những thử thách phía trước." Chị cho biết sẽ dùng số tiền để sửa sang lại căn nhà đang bị dột và lo cho việc học của hai con tại trường chuyên biệt.
Chính quyền địa phương ghi nhận
Ông Y Cing Mlô, Chủ tịch UBND phường Cư Bao, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông nhấn mạnh: "Sự sẻ chia của báo Dân trí trong lúc nhiều gia đình gặp khó khăn nhất rất đáng quý và trân trọng. Tôi mong quý báo tiếp tục lan tỏa việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp thay đổi những mảnh đời kém may mắn." Ông cũng đề nghị các phường, ban, đoàn thể và tổ dân phố tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ gia đình chị Oanh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.



