Ngày 28/6, không khí thất vọng tột độ bao trùm người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc khi đội nhà chính thức bị loại khỏi World Cup 2026. Trận đấu giữa CHDC Congo và Uzbekistan kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về đại diện châu Phi, chấm dứt hy vọng đi tiếp của Hàn Quốc.
HLV Hong Myung Bo bị chỉ trích dữ dội
HLV Hong Myung Bo bị cho là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Người dân Hàn Quốc không giấu được sự phẫn nộ, kêu gọi ông từ chức trong các cuộc phỏng vấn với đài MBC. Họ không chỉ buồn vì thua mà còn tức giận vì lối chơi bế tắc.
Phát ngôn gây sốt của học sinh tiểu học
Một đoạn video phỏng vấn học sinh tiểu học trở thành tâm điểm dư luận. Em nói: "Khi bị dẫn trước 1-0, bạn nên rút một hậu vệ ra và đưa một tiền đạo vào. Nhưng vì ông ấy lại rút một tiền đạo ra và đưa một hậu vệ vào, tôi thậm chí còn nghĩ rằng thà không có huấn luyện viên còn hơn."
Quyết định sai lầm trong trận gặp Nam Phi
Trong trận đấu với Nam Phi, HLV Hong Myung Bo giữ nguyên hệ thống ba trung vệ dù bị dẫn trước. Ở những phút cuối, thay vì đưa cầu thủ tấn công vào, ông lại thay một trung vệ bằng một hậu vệ khác. Theo phân tích, đây là quyết định bảo thủ khó hiểu.
Phản ứng của cộng đồng mạng
Lời nhận xét của cậu bé nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Cư dân mạng Hàn Quốc đồng loạt bày tỏ kinh ngạc: "Ngay cả một học sinh tiểu học cũng hiểu bóng đá hơn HLV Hong Myung Bo" hay "Đứa trẻ này đã nói lên tiếng lòng của hàng triệu cổ động viên." Những bình luận này phản ánh khoảng cách lớn giữa ý đồ của chiến lược gia và kỳ vọng của người hâm mộ.
Sự tức giận lan ra nước ngoài
Tại các sân vận động ở Mỹ, biển "Hong Myung Bo, hãy rời đi" xuất hiện đầy rẫy. Một bức ảnh chụp khán giả nước ngoài cầm biểu ngữ này bên cạnh lá cờ Hàn Quốc được chiếu trên bảng điện tử lớn ở Los Angeles, trở thành hình ảnh biểu trưng cho sự sụp đổ hình ảnh bóng đá nước nhà. Người hâm mộ xứ kim chi cảm thấy xấu hổ khi bất ổn nội bộ trở thành trò cười quốc tế.
HLV Hong Myung Bo từ chức
Sau hai trận thua và một chiến thắng sát nút, Hàn Quốc kết thúc hành trình ở vị trí thứ ba bảng A. Ngày 28/6, tại Guadalajara, Mexico, HLV Hong Myung Bo đứng trước cuộc họp báo thừa nhận thất bại: "Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi xin chịu trách nhiệm về kết quả này" và tuyên bố từ chức.
Bài học cho bóng đá Hàn Quốc
Sự ra đi của HLV Hong Myung Bo là hệ quả tất yếu của chuỗi quyết định sai lầm. Nhưng điều khiến dư luận chưa nguôi ngoai là cách đội bóng bị loại – sự bế tắc về tư duy trong lối chơi. Bóng đá Hàn Quốc đang đứng trước chương mới đầy thử thách, nơi người hâm mộ cần những vị thuyền trưởng biết thấu hiểu và nâng tầm đội bóng.



