Việt Hoa chia sẻ hôn nhân với diễn viên Trọng Trí, mẹ chồng hiện đại
Việt Hoa kể chuyện hôn nhân với Trọng Trí, mẹ chồng hiện đại

Diễn viên Việt Hoa vừa có những chia sẻ chân thành về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Vương Trọng Trí, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và dự án phim mới "Lửa trắng". Cô cho biết bản thân may mắn khi có người chồng luôn ủng hộ, bố mẹ chồng hiện đại và gia đình đồng hành.

Vai diễn trái chất trong "Lửa trắng"

Nhân vật Mai trong "Lửa trắng" được mô tả là cô gái thông minh, cá tính nhưng khá bất cần, khác hẳn hình ảnh ngoài đời của Việt Hoa. Cô chia sẻ: "Ngoài đời tôi hướng nội, cuộc sống nhẹ nhàng. Mai hoàn toàn khác: trẻ trung, dám nghĩ dám làm, có phần nổi loạn. Đây là vai diễn khác tôi nhất từ trước đến nay."

Để hóa thân vào nhân vật, Việt Hoa đã chủ động cắt tóc ngắn và tự tìm kiếm trang phục, thậm chí đặt mua từ Quảng Châu, Trung Quốc. Chi phí cho mỗi bộ trang phục có thể lên tới 3-4 triệu đồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kỷ niệm với bạn diễn Duy Hưng

"Lửa trắng" đánh dấu lần đầu Việt Hoa kết hợp với Duy Hưng. Cô ấn tượng với khả năng biến hóa của anh và thích làm việc cùng vì cả hai đều xuất thân từ sân khấu. Có một cảnh quay đáng nhớ khi quay trên tầng cao trong thời tiết lạnh nhất Hà Nội, gió thổi mạnh làm mắt cay xè, vô tình tạo hiệu ứng ánh mắt long lanh, khiến hai nhân vật trông như đã yêu nhau từ lâu.

Quan điểm về cảnh tình cảm sau kết hôn

Sau khi kết hôn, Việt Hoa chủ động tiết chế và không đóng cảnh nóng, táo bạo. Cô thường nói vui với đạo diễn: "Anh ơi! bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng em xem đấy nhé." Đoàn phim cũng tinh tế hạn chế phân cảnh tình cảm, chỉ dừng ở ôm hay hôn nhẹ nhàng.

Kế hoạch tạm dừng đóng phim để làm mẹ

Việt Hoa cho biết "Lửa trắng" có thể là dự án cuối cùng trước khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Năm sau cô sẽ sinh con và dự định dừng đóng phim 1-2 năm. Dù có chút tiếc nuối, cô tin đây là quyết định phù hợp, muốn lùi lại để chồng có cơ hội tập trung cho sự nghiệp.

Chuyện tình 11 năm với Vương Trọng Trí

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau 11 năm, gắn bó khoảng 9 năm. Họ học cùng lớp nhưng hai năm đầu gần như không nói chuyện. Mãi đến năm thứ ba đại học, khi làm chung bài tập, họ mới có cơ hội hiểu nhau. Họ chính thức yêu cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Cô chia sẻ: "Tôi không đặt tiêu chuẩn cụ thể khi chọn bạn đời. Điều khiến tôi quyết định gắn bó là sự tử tế và tinh thần trách nhiệm của anh ấy."

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Hiện tại, Việt Hoa sống cùng bố mẹ chồng. Cô cho biết bố mẹ chồng rất tâm lý, hiện đại và luôn hỗ trợ vợ chồng cô. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực hay gò bó. Bố mẹ chồng đều rất trẻ trung và luôn hỗ trợ chúng tôi trong cuộc sống hằng ngày."

Về tài chính, vợ chồng cô minh bạch, mỗi người tự quản lý thu nhập nhưng đều nắm rõ tình hình của nhau. Khi có con, mọi ưu tiên sẽ dành cho em bé.

Việt Hoa cảm thấy hạnh phúc nhất với sự bình yên hiện tại: "Tôi nghĩ mình may mắn khi có người chồng luôn ủng hộ, bố mẹ chồng hiện đại và gia đình luôn đồng hành."

Việt Hoa (SN 1996) tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, ghi dấu ấn qua nhiều phim giờ vàng VTV. Cô và Vương Trọng Trí đăng ký kết hôn năm 2021, tổ chức đám cưới vào tháng 5 vừa qua.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình