Mới đây, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đăng tải một clip lên tiếng về thông tin cho rằng chồng cô có hành vi đập phá đồ đạc và bạo hành vợ. Theo Ngọc Hà, những ngày qua, nhiều người bày tỏ sự lo lắng và đặt nghi vấn cô bị ông xã bạo hành sau khi một clip trước đó của cô xuất hiện tiếng đồ vỡ. Tuy nhiên, Ngọc Hà giải thích rằng thời điểm cô quay clip, người giúp việc đang rửa bát đũa, dọn dẹp nhà cửa, dẫn đến tiếng ồn.
Sự thật về tiếng ồn trong clip
Ngọc Hà chia sẻ: “Trong clip của tôi có tiếng loảng xoảng như bát vỡ, ném đồ. Mọi người hỏi có phải anh Lý không và rất thương tôi. Hôm nay tôi xin đính chính. Anh Lý nhìn có vẻ khó tính nhưng chưa bao giờ có hành vi bạo lực trong gia đình đâu. Anh ấy cũng không có thói quen ném hay vứt đồ đạc bừa bãi. Anh ấy thậm chí ngăn nắp, gọn gàng hơn tôi nên không có chuyện ném đồ”. Cô khẳng định thông tin NSND Công Lý vũ phu là không chính xác.
Cuộc sống sau biến cố sức khỏe
NSND Công Lý và Ngọc Hà tổ chức lễ cưới vào tháng 1/2020. Một năm sau, nghệ sĩ gặp vấn đề về sức khỏe, khiến sự nghiệp và cuộc sống thay đổi. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn đồng hành và chăm sóc chồng trong quá trình điều trị. Sau biến cố, Công Lý không còn giữ vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Hiện nghệ sĩ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện hoặc tham gia phim ảnh, chủ yếu đảm nhận những vai diễn nhỏ với thời gian ghi hình không kéo dài.
Tự lực vượt khó
Ngọc Hà cho biết sau nhiều biến cố, cô chưa từng trách móc số phận hay tìm kiếm sự thương cảm từ cộng đồng. Thay vào đó, vợ Công Lý tự mình xoay xở cuộc sống bằng công việc livestream, nỗ lực bán từng sản phẩm để tạo thu nhập. Gần đây, cô cũng lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng gia đình được tài trợ chi phí điều trị cho Công Lý tại Nhật Bản trong suốt 3 năm. Ngọc Hà khẳng định gia đình chưa từng kêu gọi quyên góp hay xin tiền bất kỳ ai để chữa bệnh. Theo cô, toàn bộ chi phí điều trị đều được trang trải bằng công sức lao động và thu nhập của gia đình.



