Ở tuổi 74, nam diễn viên gạo cội Trịnh Tắc Sĩ vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và thể thao. Mới đây, ông xuất hiện tại ga tàu điện ngầm ở Hong Kong để ghi hình cho chiến dịch quảng cáo an toàn công cộng. Dù ghi hình vào đêm muộn, ông vẫn hoàn thành các phân cảnh chạy bộ với tác phong nhanh nhẹn, rạng rỡ.
Chạy bộ vì sức khỏe, không phải giảm cân
Trịnh Tắc Sĩ chia sẻ: "Tôi đã chạy bộ được hơn một năm nay. Cân nặng không giảm nhưng cũng không tăng, vì mỡ đã chuyển hóa thành cơ bắp. Đừng chạy bộ chỉ vì muốn giảm cân. Hãy chạy vì sức khỏe. Điều đó xứng đáng hơn nhiều". Ban đầu, khi ông bắt đầu chạy, không ít người hoài nghi. Nhưng sau một thời gian kiên trì, nhiều khán giả đã cổ vũ và động viên ông.
Tham gia giải marathon đầu tiên ở tuổi 74
Đầu năm 2026, Trịnh Tắc Sĩ tham gia giải Marathon Standard Chartered 2026 và hoàn thành cự ly 10 km trong khoảng thời gian 2 tiếng. Ông cho biết đây là chặng đua đầu tiên của mình và cảm thấy vui vì đã hoàn thành mục tiêu.
Khi được hỏi về việc nhận dự án liên tục gần đây, nghệ sĩ hài hước nói: "Đóng phim có tiền mà. Thực ra còn sức khỏe, khán giả cần thì tôi còn làm. Đi làm vui lắm, cả đoàn phim cứ vây quanh nhìn tôi thôi".
Sự nghiệp lẫy lừng và những thăng trầm
Trịnh Tắc Sĩ là nghệ sĩ kỳ cựu của đài TVB và ATV, nổi tiếng qua các tác phẩm như Chàng mập nghĩa tình, Chàng Miêu phiêu bạt, Đại trượng phu nhật ký, Cận vệ Nam Trung Hải, Tổ trọng án, Truy tìm mật mã... Vai diễn "Vinh thịt lợn" trong Hoàng Phi Hồng vẫn in sâu trong tâm trí khán giả.
Ở thời kỳ đỉnh cao, ông từng 3 lần được đề cử Nam diễn viên xuất sắc tại giải Kim Tượng, trong đó 2 lần giành chiến thắng. Những năm 1980-1990, ông là nghệ sĩ hài được trả cát-xê cao nhất Hong Kong. Tuy nhiên, sau đó ông đầu tư kinh doanh thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần và phải đóng phim cấp 3 để trả nợ. Mãi đến khi được Lưu Đức Hoa giúp đỡ, ông mới thoát khỏi cảnh túng quẫn.



