Ở tuổi 38, Thùy Dương - diễn viên đảm nhận vai bà Nhung trong phim "Phía bên kia thành phố" - cho biết chị không đặt ra tiêu chí chọn bạn trai mà muốn mọi thứ đến tự nhiên. Nữ diễn viên cũng nhận được sự ủng hộ từ con gái trong các quyết định cuộc sống.
Vai diễn bà Nhung và những cảm xúc thật
Thùy Dương (sinh năm 1988) hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam. Chị từng gây ấn tượng qua các vai diễn cá tính, mạnh mẽ trong "Người phán xử", "Tình yêu không hẹn trước", "Mê cung", "Hướng dương ngược nắng" và gần đây nhất là "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ".
Trong phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng trên VTV, Thùy Dương vào vai bà Nhung - mẹ của Tuyết Lan. Nhân vật này là người giỏi giang, quyền lực nhưng luôn áp đặt con gái phải học thật giỏi, thường so sánh với "con người ta", khiến con gái chịu nhiều áp lực và dẫn đến những cuộc đấu khẩu căng thẳng.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thùy Dương cho biết chị rất thích vai bà Nhung khi đọc kịch bản, bởi ngoài đời chị cũng có con gái học cấp 3 nên hiểu tâm lý các bạn mới lớn. "Vai bà Nhung không làm khó tôi, vì đã là diễn viên chuyên nghiệp thì vai diễn nào cũng có thể làm được. Tôi nhận vai vì thích nên thấy thoải mái, không áp lực", chị nói.
Nữ diễn viên cũng theo dõi bình luận của khán giả sau khi phim lên sóng. "Nhiều ý kiến không đồng thuận với vai người mẹ độc đoán, ghê gớm. Tôi ấn tượng với bình luận: 'Đây không phải là một người mẹ mà giống một con quỷ hơn khi diễn viên thoại thường xuyên nghiến răng, dùng lời lẽ gay gắt'. Có lẽ đây là vai diễn gây ấn tượng với khán giả", Thùy Dương bày tỏ.
Giọng nói và phản hồi từ khán giả
Khi được hỏi về nhận xét rằng đài từ của chị chưa hay như mong đợi, Thùy Dương trả lời: "Tôi được trời cho chất giọng ngang phè bẩm sinh. Khi vào vai cá tính ngang ngược, ghê gớm hoặc đáng ghét thì tôi không cần thay đổi. Nếu khán giả nghe và cảm thấy khó chịu thì điểm yếu của tôi đang trở thành điểm mạnh".
Ngoài đời, Thùy Dương là người mẹ nghiêm khắc nhưng gần gũi và chiều con. Con gái có thể thoải mái tâm sự với chị về bạn bè, học hành hay thời trang mà không sợ bị mắng.
Hoạt động nghệ thuật và cuộc sống hiện tại
Bên cạnh đóng phim, Thùy Dương đang theo học lớp Đạo diễn Sân khấu K43 tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Mới đây, chị ra mắt vở diễn "Du Hương ngoại truyện" với nhiều sáng tạo, nói về giai đoạn gắn bó của Đại thi hào Nguyễn Du và bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương. "Đây là bi kịch tình yêu - văn chương - định mệnh. Là đạo diễn, tôi gặp khó khăn nhưng may mắn khi chọn được kịch bản hay và ê-kíp giỏi. Vở diễn được khán giả đón nhận tốt", chị chia sẻ.
Trước thông tin cho rằng chị làm nghệ thuật "cho vui" vì có điều kiện kinh tế, Thùy Dương đáp: "Tôi giàu thật đấy, nhưng là giàu tình cảm. Nhiều lúc chẳng dám nhận là yêu nghề vì có khi thấy mình hời hợt, nhưng vẫn gắn bó đến tận bây giờ. Mỗi lần được làm nghề, được sáng tạo, tôi luôn thấy vui và hạnh phúc".
Quan điểm tình yêu và cuộc sống riêng tư
Thùy Dương kín tiếng trong chuyện tình cảm vì muốn giữ sự riêng tư cho gia đình. Chị tâm sự: "Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Người ta nói phải yêu đậm sâu thì làm nghệ thuật mới thăng hoa, không biết người khác thế nào, chứ tôi yêu ai cũng đậm sâu như mối tình đầu mà làm nghệ thuật thì chưa thấy thăng hoa cho lắm (cười)".
Ở tuổi U40, nữ nghệ sĩ không đưa ra quan điểm cụ thể về tình yêu, bởi với chị, tình yêu là sự cảm nhận khó diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, chị tiết lộ tiêu chí chọn bạn đời: "Tôi thích một người đàn ông có trí tuệ, tài năng và trách nhiệm. Con gái ủng hộ mọi quyết định của tôi".



