Diễn viên Thanh Tú, sinh năm 1975, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả cha và mẹ đều là nghệ sĩ cải lương. Từ nhỏ, chị đã theo các gánh hát rong ruổi khắp nơi, vừa biểu diễn vừa làm nhiều công việc vặt để kiếm thêm thu nhập. Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Hà Nội, chị công tác tại Nhà hát Cải lương, sau đó chuyển sang Đoàn kịch Công an Nhân dân và cuối cùng là Nhà hát Tuổi trẻ.
Biệt danh Tú 'Cháo lòng' và sự nghiệp diễn xuất
Thanh Tú được khán giả biết đến nhiều nhất qua biệt danh Tú 'Cháo lòng' trong series hài Gặp nhau cuối tuần. Hình ảnh đanh đá, chua ngoa trên màn ảnh đã gắn liền với chị suốt nhiều năm. Chị gây ấn tượng với loạt vai phụ trong các bộ phim như Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Chạy trốn thanh xuân, Đừng làm mẹ cáu.
Ngoài ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Thanh Tú khá giản dị. Chị là người hướng nội, thích nấu ăn, dọn dẹp và tận hưởng thời gian bên gia đình, bạn bè thân thiết. Những món ăn chị chia sẻ trên mạng xã hội cũng nhận được nhiều yêu thích từ khán giả.
Phát hiện ung thư tuyến giáp và hành trình chiến đấu
Năm 2022, Thanh Tú phát hiện mắc ung thư tuyến giáp đã di căn hạch. Lúc đó, sức khỏe của chị hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bất thường. Nhờ thói quen khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần, bệnh được phát hiện sớm. Khi biết tin, chị rất sợ hãi vì nghĩ ung thư là dấu chấm hết. Chị xin nghỉ một tuần để phẫu thuật rồi lại tiếp tục công việc.
Điều khiến chị lo lắng nhất không phải đau đớn hay sẹo mổ, mà là mất giọng. Với một nghệ sĩ, giọng nói và sân khấu gần như là sinh mệnh thứ hai. May mắn, sau ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã giữ được dây thanh quản cho chị. Năm ngày sau xuất viện, chị đã quay lại tập chương trình Tết.
Sau ca phẫu thuật, chị phải uống thuốc hàng ngày, đúng giờ, đúng liều lượng vì chỉ cần sai là ảnh hưởng trực tiếp đến máu. Mẹ và em gái chị cũng mắc ung thư tuyến giáp, khiến chị càng phải mạnh mẽ hơn.
Những biến cố sức khỏe và cuộc sống
Đây không phải lần đầu Thanh Tú đối diện với bệnh tật. Trong đời, chị đã 10 lần lên bàn mổ, trong đó có 4 lần đáng nhớ. Năm 2020, chị mổ chân vì bị u máu, với tỷ lệ sống sót 50-50. Chỉ vài ngày chờ kết quả sinh thiết, tóc chị bạc trắng vì lo lắng. Năm 2023, chị tiếp tục mổ u vú. Giờ đây, chị không còn biết sợ là gì nữa, chỉ sợ hết tiền.
Nghị lực sống và tình yêu nghề
Thanh Tú ly hôn năm 2011. Những năm đầu sau đổ vỡ, ba mẹ con phải đi thuê nhà, chuyển chỗ ở liên tục. Mãi đến năm 2017, chị mới mua được căn nhà đầu tiên. Dù khó khăn, chị chưa bao giờ gục ngã. Chị luôn có công việc: diễn ở nhà hát, đóng phim, làm tiểu phẩm, livestream bán hàng, đi hát hội chợ hay đám cưới. Chị không ngại chuyện nghệ sĩ đi hát hội chợ, coi đó là công việc yêu thích.
Hơn 30 năm làm nghề, khán giả thường nhớ đến chị qua những vai phụ nữ đanh đá, chua ngoa. Nhưng với chị, mỗi nhân vật là một số phận khác nhau, không vai nào giống vai nào. Chị chưa bao giờ thấy chán khi làm nghề.
Triết lý sống sau biến cố
Sau tất cả, điều thay đổi lớn nhất ở Thanh Tú là không còn quá cầu toàn. Trước đây, chị luôn muốn mọi thứ phải chỉn chu tuyệt đối, nhưng giờ chị thấy đúng - sai, sống - chết đều rất mong manh. Chị không đặt nặng danh hiệu, điều quan trọng nhất là được khán giả yêu thương và ghi nhận. Chị chia sẻ: 'Chỉ cần còn được làm nghề, còn được đứng trên sân khấu và còn sức khỏe để lao động, như thế đã là hạnh phúc rồi.'



