Phi công Italy dùng Google Dịch xin cưới vợ Việt hơn 3 tuổi
Phi công Italy dùng Google Dịch xin cưới vợ Việt hơn 3 tuổi

Ngọc Hà (sinh năm 1991) là tiếp viên khoang hạng nhất của hãng hàng không Emirates, còn Alessio Mitelli (sinh năm 1994) là phi công của Flydubai. Cả hai đang sinh sống và làm việc tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà cho biết cô và chồng quen nhau trong một chuyến bay chung khi cả hai còn là tiếp viên của Emirates. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên họ dành cho nhau không mấy tích cực.

Ấn tượng đầu không mấy thiện cảm

Hà kể: “Ngày đó tôi vốn ít nói, còn anh ấy quá sôi nổi nên cảm thấy khá phiền. Ngược lại, anh ấy lại thấy tôi khó gần. Thú thật lúc ấy tôi chẳng thấy điều gì đặc biệt ở anh ngoài việc nói quá nhiều”. Sau chuyến bay đầu tiên, Alessio mời cả nhóm đồng nghiệp, trong đó có Hà, tới nhà dùng bữa tối. Mối quan hệ khi ấy chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Không lâu sau, Hà nghỉ phép 10 ngày, còn Alessio sang nước khác tham gia khóa đào tạo phi công.

Khoảng thời gian này, Alessio thi thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe Hà. Ban đầu cô thấy phiền, nhưng dần dần trò chuyện, Hà nhận thấy chàng trai này cũng có phần đáng yêu. Xa nhau lại trở thành cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn. Dù lịch học và quá trình tích lũy giờ bay vô cùng bận rộn, Alessio vẫn đều đặn dành khoảng 30 phút mỗi tối để trò chuyện với Hà, bất chấp chênh lệch múi giờ lên tới 6 tiếng. Hà nói: “Điều khiến tôi ấn tượng là anh luôn cố gắng dành thời gian cho mình, dù lúc đó công việc và việc học của anh rất áp lực”. Sau thời gian trò chuyện, Alessio bày tỏ tình cảm với Hà và được cô chấp nhận, dù trước đó Hà từng nghĩ đến việc sẽ không lập gia đình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đại dịch Covid-19 thử thách tình yêu

Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát. Thay vì những buổi hẹn hò lãng mạn, cả hai phải đối diện với những khía cạnh chân thực nhất trong cuộc sống thường ngày. Hà chia sẻ: “Anh ấy nhìn thấy tôi cáu gắt, nóng tính, hay suy nghĩ nhiều. Còn tôi cũng chứng kiến những lúc anh mệt mỏi, áp lực vì công việc. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn muốn ở cạnh nhau”. Theo cô, chính quãng thời gian ấy đã giúp cả hai hiểu rõ con người thật của đối phương và là nền tảng để mối quan hệ bền vững đến hôm nay.

Cùng làm trong ngành hàng không, Hà và Alessio không phải yêu xa theo nghĩa thông thường, nhưng thường xuyên đối mặt với lịch trình lệch nhau. Hà kể: “Có lúc tôi vừa hạ cánh thì anh lại chuẩn bị cất cánh. Một tuần không gặp nhau là chuyện bình thường”. Để giữ gìn tình cảm, Alessio luôn chủ động nhắn tin hoặc gọi video cập nhật tình hình. Những ngày nghỉ trùng nhau, họ cùng nấu ăn, đi biển, dã ngoại hoặc gặp gỡ bạn bè.

Điều khiến phi công Italy rung động

Ở phía ngược lại, Alessio cho biết điều khiến anh rung động không phải vì Hà là một cô gái châu Á hay bởi ngoại hình của cô. Nam phi công chia sẻ: “Tôi yêu sự tử tế và tinh thần hướng về gia đình của Hà. Cô ấy luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình”. Theo Alessio, dù làm việc trong môi trường quốc tế và thường xuyên đi nhiều nơi trên thế giới, Hà vẫn giữ được những giá trị gia đình rất Việt Nam. Anh nói: “Tôi thấy điều đó trong cách cô ấy đối xử với bố mẹ, bạn bè và sau này là với con của chúng tôi. Nơi nào Hà xuất hiện cũng mang lại cảm giác ấm áp, khiến mọi người cảm thấy được quan tâm”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Gia đình và bạn bè ủng hộ

Khi biết con gái yêu một người nước ngoài, lại ít tuổi hơn mình, gia đình Hà không phản đối. Cô hài hước kể: “Lúc quen anh, tôi đã 28 tuổi nên bố mẹ khá thoải mái. Có lẽ khi đó chỉ mong con gái lấy chồng”. Bạn bè của Hà ban đầu lại dè dặt hơn. Không ít người mang định kiến rằng đàn ông Italy thường đa tình và lãng mạn. Thậm chí, một số người còn đặt ra những thử thách nhỏ để kiểm chứng sự nghiêm túc của Alessio. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và kiên trì, chàng trai Italy dần chinh phục được tất cả.

Theo Hà, khác biệt văn hóa giữa hai người không quá lớn bởi cả hai đều coi trọng gia đình. Tuy nhiên, cô từng khá bất ngờ khi lần đầu về thăm gia đình chồng ở Italy. Cô nói: “Nếu ở Việt Nam, người lớn tuổi thường được ưu tiên trước trong bữa ăn thì ở Italy, trẻ em và phụ nữ lại là những người được ưu tiên hàng đầu”. Ở nhà chồng, Hà luôn được mọi người chăm sóc như con gái. Theo thời gian, mỗi người đều học cách thích nghi với văn hóa của đối phương. Alessio tập thói quen mời và gắp thức ăn cho bố mẹ vợ trước bữa ăn, trong khi Hà quen với việc được người lớn trong gia đình chồng chăm sóc và nhường nhịn.

Màn cầu hôn đầy bất ngờ

Khoảnh khắc cầu hôn diễn ra đúng vào sinh nhật lần thứ 30 của Hà. Trước đó một tháng, Alessio đã âm thầm đặt bàn tại một nhà hàng dưới đáy biển mà bạn gái yêu thích. Ngày diễn ra kế hoạch, anh vẫn cư xử như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng, pha cà phê rồi đưa Hà đi mua sắm. Buổi tối, Alessio xuất hiện cùng bó hoa gồm 100 bông hồng khiến cô không khỏi bất ngờ. Điều khiến cô xúc động hơn cả là việc Alessio đã chủ động xin phép bố vợ trước khi cầu hôn. Không biết tiếng Việt, anh sử dụng Google Dịch để bày tỏ mong muốn được cưới con gái ông. Hà nói: “Tôi không nghĩ anh chu toàn đến vậy”.

Dù đã đăng ký kết hôn từ trước, đám cưới của họ phải hoãn tới hai lần. Lần đầu vì đại dịch Covid-19, lần thứ hai vì Hà mang thai. Cô kể: “Anh không muốn tôi vất vả trong thai kỳ nên quyết định lùi đám cưới thêm một thời gian nữa”. Sau thời gian làm tiếp viên hàng không, Alessio quyết định theo đuổi giấc mơ trở thành phi công và trúng tuyển vào Flydubai. Để hoàn tất chặng cuối của quá trình đào tạo, anh tạm nghỉ việc vài tháng để tập trung cho các kỳ thi và phỏng vấn. Đó cũng là thời điểm Hà vừa sinh con đầu lòng. Cả hai phải đối mặt với áp lực tài chính, lịch sinh hoạt đảo lộn và việc chăm sóc em bé sơ sinh.

Bí quyết hôn nhân đa văn hóa bền vững

Hiểu giấc mơ phi công quan trọng với chồng như thế nào, Hà động viên anh dừng hẳn công việc tiếp viên để toàn tâm theo đuổi mục tiêu mới. Những ngày không phải học, thi hoặc phỏng vấn, Alessio ở nhà chăm con, san sẻ mọi việc gia đình với vợ. Sau nhiều năm bên nhau, điều khiến Hà cảm động nhất không phải những món quà đắt tiền hay những chuyến du lịch xa xỉ, mà là sự quan tâm trong những điều rất nhỏ. Trong suốt 8 năm bên nhau, Alessio cũng chưa từng lớn tiếng với vợ. Một kỷ niệm khiến Hà nhớ mãi là lần cô gặp tai nạn giao thông khi chồng đang trên đường ra sân bay. Cô kể: “Anh lập tức quay xe trở lại, kiểm tra xem tôi có bị thương không, đứng ra giải quyết mọi việc rồi đưa tôi về nhà. Sau đó anh mới quay lại sân bay”. Trước khi cất cánh, Alessio còn đặt hoa và trà sữa giao đến tận nhà để động viên vợ. Hà chia sẻ: “Sau ngày hôm đó, tôi nhận ra dù vui hay buồn, anh luôn là người đầu tiên tôi muốn kể chuyện. Khi ấy tôi biết mình đã chọn đúng người”.

Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi có nhiều thay đổi kể từ khi đón con đầu lòng. Những giấc ngủ dài sau các chuyến bay được thay bằng lịch sinh hoạt xoay quanh em bé. Dù vậy, họ vẫn cố gắng duy trì những khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Thỉnh thoảng, cả hai gửi con cho người thân để cùng đi du lịch theo lịch bay của đối phương, có khi là Rome, Budapest hay Thụy Sĩ. Ngoài ra, họ còn cùng tập yoga và pilates. Theo Hà, bí quyết để một cuộc hôn nhân đa văn hóa bền vững nằm ở sự tôn trọng. Cô nói: “Chúng tôi tôn trọng văn hóa, suy nghĩ và quyết định của nhau. Không ai hoàn hảo cả. Chỉ khi thực sự tôn trọng và sẵn sàng thay đổi vì đối phương, người ta mới có thể thấu hiểu nhau”. Mỗi cuối tuần, hai vợ chồng đều dành thời gian ngồi lại để trò chuyện thẳng thắn về những điều hài lòng hoặc chưa hài lòng trong mối quan hệ. Về phía Alessio, anh cho biết chưa bao giờ coi việc chăm sóc gia đình là trách nhiệm của riêng vợ. Nam phi công nói: “Chúng tôi là một đội. Việc nuôi con, chăm sóc gia đình hay theo đuổi sự nghiệp đều là trách nhiệm của cả hai. Tôi luôn muốn Hà có thể phát triển công việc của mình và sống cuộc đời mà cô ấy mong muốn”.