Đào Hà: 18 tuổi mua đất đầu tư, U30 độc thân có nhà và công ty riêng
Đào Hà: 18 tuổi mua đất đầu tư, U30 độc thân có nhà và công ty riêng

Bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, Đào Hà sớm chọn cho mình lối đi riêng. Cô mua nhà ở tuổi 22 và bắt đầu xây dựng công ty riêng ở tuổi 25.

Tự mua nhà, thành lập công ty

Sau các cuộc thi nhan sắc, nhiều người đẹp chọn tận dụng sức nóng tên tuổi để tiến sâu vào showbiz. Trong khi đó, Đào Hà lại rẽ sang một hướng đi khá khác biệt là đào tạo và giáo dục. Điều gì khiến chị tin rằng đây là con đường phù hợp với mình?

- Thực ra sau Hoa hậu Việt Nam 2016, tôi mới 18 tuổi và chưa thực sự định hình được mình muốn trở thành ai hay theo đuổi công việc gì lâu dài. Tôi vừa học, vừa làm và dành thời gian trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm câu trả lời cho mình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bước ngoặt đến vào năm 2019, khi tôi có cơ hội làm công việc đào tạo tại một trung tâm chuyên về nghi thức và phong thái. Càng làm, tôi càng nhận ra đây là công việc phù hợp với tính cách cũng như những giá trị mà mình muốn theo đuổi.

Điều tôi quan tâm không phải công việc nào nổi tiếng hơn, mà là công việc nào có thể đồng hành với mình lâu dài. Với nghề đào tạo, tôi nhìn thấy điều đó. Tôi có thể tiếp tục đứng lớp, chia sẻ kinh nghiệm và làm công việc mình yêu thích ngay cả khi không còn ở độ tuổi trẻ nhất. Thay vì chạy theo những cơ hội ngắn hạn, tôi muốn xây dựng một công việc mà càng làm lâu càng có thêm giá trị.

Đào Hà tận hưởng cuộc sống độc thân trong một căn hộ chung cư cao cấp tại TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chỉ vài năm sau khi bắt đầu giảng dạy, Đào Hà đã quyết định thành lập công ty riêng. Đâu là "vốn liếng" lớn nhất giúp chị dám đi đến quyết định đó?

- Tôi bắt đầu công việc giảng dạy từ năm 22 tuổi và đến năm 25 tuổi thì quyết định thành lập công ty riêng. May mắn lĩnh vực tôi theo đuổi thuộc ngành giáo dục, nên tài sản lớn nhất khi khởi nghiệp không nằm ở vốn liếng mà ở kinh nghiệm, kiến thức và những giá trị mình đã tích lũy được trong quá trình làm nghề.

Thời điểm mở công ty, vốn điều lệ của tôi khoảng 400 triệu đồng. Khoản tiền đó chủ yếu được dùng để xây dựng bộ máy ban đầu, từ nhân sự, marketing cho đến các chi phí vận hành cần thiết.

Điều thuận lợi của ngành đào tạo là dòng tiền có thể xoay vòng khá nhanh. Mỗi chương trình giảng dạy mang lại doanh thu và nguồn doanh thu đó tiếp tục được tái đầu tư vào hoạt động của công ty.

Điều khó nhất không phải là vốn mà là việc chuyển từ tư duy của một người làm chuyên môn sang tư duy của một người điều hành. Khi vận hành doanh nghiệp, tôi phải nghĩ đến nhân sự, khách hàng, định hướng phát triển và trách nhiệm với những người đang đồng hành cùng mình.

Con đường chị chọn hôm nay có vẻ rất rõ ràng. Nhưng để đi đến quyết định đó, chị đã phải đánh đổi điều gì?

- Tôi nghĩ ai rồi cũng có lúc mông lung khi đứng giữa nhiều lựa chọn mà chưa biết đâu mới là con đường phù hợp với mình. Thời điểm đó, tôi vẫn hoạt động trong môi trường giải trí nhưng càng đi càng nhận ra đây không phải điều mình muốn gắn bó lâu dài. Tôi liên tục tự hỏi bản thân nên tiếp tục theo đuổi công việc đào tạo hay chuyển hẳn sang kinh doanh.

Tôi từng có 1 năm ra Hà Nội để lập nghiệp và kinh doanh mỹ phẩm. Nhưng sau những trải nghiệm thực tế, tôi nhận ra TPHCM mới là nơi phù hợp với mình hơn, cả về môi trường sống lẫn định hướng nghề nghiệp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đó cũng là giai đoạn tôi chịu khá nhiều áp lực. Có thời điểm tôi stress đến mức giảm 6kg chỉ trong vòng 4 tháng vì mất ngủ và suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải khối lượng công việc, mà là cảm giác chưa tìm được câu trả lời cho chính mình. Khi chưa biết mình thực sự muốn gì, mọi lựa chọn đều trở nên khó khăn.

Cuối cùng, tôi không chọn một trong hai mà quyết định kết hợp cả hai thế mạnh của mình. Tôi thành lập công ty riêng nhưng vẫn tiếp tục đứng lớp, vừa kinh doanh vừa theo đuổi công việc đào tạo đến hôm nay.

Không gian sống trong nhà Đào Hà (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đào Hà cũng đã mua nhà từ khá sớm. Điều gì thôi thúc chị?

- Với tôi, căn nhà đầu tiên không chỉ là một tài sản mà còn là một cột mốc trưởng thành. Khi vào TPHCM sinh sống, tôi quyết định mua nhà. Tôi thích cảm giác được tự tay sửa sang, trang trí không gian theo đúng sở thích của mình. Sau mỗi ngày làm việc, được trở về một nơi hoàn toàn thuộc về mình là cảm giác rất bình yên.

Thời điểm đó, tôi vẫn phải vay ngân hàng để mua nhà. Khoản vay khiến tôi có thêm động lực làm việc và buộc bản thân phải học cách quản lý tài chính nghiêm túc hơn.

Tư duy đầu tư đến với Đào Hà từ khi nào?

- Hiện tại, tôi đã trả hết khoản vay của căn nhà đó. Tôi không mua thêm nhà mà chuyển sang đầu tư đất. Thực ra, tôi bắt đầu tiếp cận việc đầu tư từ năm 18 tuổi. Gia đình làm kinh doanh, bố tôi cũng khá quan tâm đến bất động sản nên từ khi có thu nhập, tôi thường gửi tiền cho bố mẹ đầu tư giúp. Có lẽ tôi may mắn vì được tiếp xúc với tư duy đầu tư từ sớm. Điều đó giúp tôi hình thành thói quen tích lũy và kinh doanh ngay từ khi còn trẻ.

Nhiều người ở tuổi 18 chỉ nghĩ đến chuyện tiêu tiền, còn Đào Hà đã biết cách kiếm tiền, sinh lời?

- Thực ra tôi học cách giữ tiền khá sớm. Từ năm 18 tuổi, khi bắt đầu có thu nhập, tôi đã nghĩ đến chuyện làm sao để đồng tiền tiếp tục sinh lời thay vì chỉ nằm yên trong tài khoản. Khoảng 20-22 tuổi, tôi cùng bạn bè đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ, mỹ phẩm hay nước hoa. Có khoản mang lại lợi nhuận nhưng cũng có những khoản khiến tôi thua lỗ.

Hồi đó tôi đọc khá nhiều sách tài chính. Thấy người ta nói "đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ", thế là tôi đầu tư đủ thứ. Nhưng bây giờ tôi cẩn trọng hơn nhiều. Tôi chỉ "xuống tiền" khi thực sự hiểu về lĩnh vực đó và ưu tiên sự an toàn hơn là những cơ hội tăng trưởng quá nhanh.

Đào Hà hiện là CEO một công ty chuyên đào tạo về phong thái và kỹ năng mềm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đào Hà có nhà riêng, công ty riêng ở tuổi 29. Với nhiều người, đó đã là một cuộc sống "rực rỡ". Còn với chị thì sao?

- Thực ra tôi cũng không biết thế nào mới được gọi là thành công hay rực rỡ. Với tôi, điều quan trọng nhất là mình đang đi đúng đường. Tôi luôn đặt ra cho mình một mục tiêu lớn, rồi chia thành những mục tiêu nhỏ hơn để từng bước thực hiện. Đến thời điểm này, công việc vẫn phát triển theo đúng định hướng nên tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

Tôi không nghĩ mình là một người thành công hay giàu có. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại khá thoải mái, được làm công việc mình yêu thích và có quyền chủ động với những lựa chọn của bản thân.

Chắc hẳn bố mẹ rất tự hào về Đào Hà?

- Có lẽ điều lớn nhất bố mẹ trao cho tôi chính là sự tự lập. Gia đình tôi có 5 anh chị em và may mắn là không ai khiến bố mẹ phải nặng gánh. Từ năm 18 tuổi, sau khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2016, tôi đã dần tự lo cho cuộc sống của mình.

Khi quyết định thành lập công ty, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ về mặt tinh thần. Thời điểm đó tôi cũng đã tích lũy được một khoản vốn nhất định nên tự đứng ra xây dựng công việc riêng.

Gia đình tôi làm kinh doanh nên nếu cần, bố mẹ hoàn toàn có thể hỗ trợ về tài chính. Nhưng từ nhỏ, chúng tôi đã được dạy rằng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Bố mẹ tôn trọng quyết định của con cái hơn là sắp đặt thay.

Đào Hà luôn xuất hiện chỉn chu trước công chúng (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi không muốn kết hôn vì áp lực tuổi tác"

Công việc và cuộc sống giúp chị có nhiều trải nghiệm sống, điều đó có khiến chị trở nên khắt khe hơn trong chuyện tình cảm?

- Tôi nghĩ mình không khó tính hơn, chỉ là nhìn mọi thứ rõ hơn. Lúc 21-22 tuổi, người ta nói gì tôi cũng dễ tin. Còn bây giờ, sau những trải nghiệm nhất định, mình có một "bộ lọc" tốt hơn. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là sự chân thành và đâu chỉ là cảm giác nhất thời.

Tôi từng trải qua vài mối tình, trong đó có mối tình kéo dài 5 năm. Nhưng bản thân tôi là người khá lý trí và luôn đặt nhiều tâm sức cho công việc. Có những thời điểm, nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm, tôi thường ưu tiên công việc hơn.

Hiện tại, tôi không đặt ra một danh sách tiêu chuẩn hay yêu cầu cụ thể nào cho người đồng hành của mình. Điều tôi tìm kiếm đơn giản chỉ là sự phù hợp. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra rằng tìm được một người phù hợp đôi khi khó hơn rất nhiều so với việc tìm một người để yêu.

Chị có vẻ rất bình thản với chuyện kết hôn?

- Có lẽ vì tôi không muốn bước vào hôn nhân chỉ để hoàn thành một cột mốc nào đó. Tôi tin chuyện tình cảm đôi khi cần chữ duyên. Bản thân tôi cũng không phải người quá khắt khe hay đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn. Tôi vẫn mở lòng để đón nhận một người phù hợp với mình.

Nhưng tôi cũng không muốn vì áp lực tuổi tác mà vội vàng đưa ra quyết định. Hiện nay, tỷ lệ ly hôn không hề thấp. Nếu chỉ vì nghĩ rằng 29 hay 30 tuổi là phải kết hôn theo một lộ trình nào đó, rất dễ khiến mình bước vào một mối quan hệ chưa thực sự phù hợp.

Hiện tại, tôi chọn cách sống nhẹ nhàng hơn. Tập trung phát triển bản thân, tận hưởng cuộc sống của mình và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi tin rằng khi đúng người, đúng thời điểm, cái duyên sẽ tự tìm đến.

Đào Hà tiết lộ đang độc thân ở tuổi 29 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

29 tuổi vẫn độc thân, chị có bị gia đình hối thúc?

- Nhà tôi có 5 anh chị em và hai chị gái lớn đã lập gia đình. Bố mẹ tôi cũng sốt ruột như nhiều bậc phụ huynh khác thôi. Từ khi tôi 27 tuổi là bố mẹ đã bắt đầu nhắc chuyện kết hôn rồi, sang 28 tuổi vẫn tiếp tục hỏi han, động viên. Nhưng sau một thời gian thấy tôi vẫn bình thản với cuộc sống hiện tại, bố mẹ cũng bớt nhắc hơn. Có lẽ mọi người hiểu rằng chuyện này không thể ép được. Khi gặp đúng người thì tự khắc tôi sẽ có quyết định của riêng mình (cười).

Đào Hiền - em gái của Đào Hà - cũng để lại dấu ấn tại các cuộc thi nhan sắc giống. Là người đi trước, chị có thường đưa ra lời khuyên hay định hướng cho em gái?

- Hiện tại, tôi và Hiền đều sống, làm việc ở TPHCM nên có nhiều thời gian để gặp gỡ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi không phải kiểu chị gái thích can thiệp quá sâu vào lựa chọn của em mình.

Những gì tôi chia sẻ với Hiền chủ yếu là kinh nghiệm và góc nhìn từ những điều bản thân đã trải qua. Còn việc lựa chọn con đường nào, đi nhanh hay đi chậm, tôi nghĩ mỗi người đều phải tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó.

Hiền là người cá tính, độc lập và khá mạnh mẽ. Tôi cũng muốn em có cơ hội tự va chạm, tự học hỏi từ những trải nghiệm của chính mình. Vì thế, nếu cần góp ý, tôi sẽ nói một lần. Còn lắng nghe hay không là lựa chọn của Hiền.

Đào Hà thường dành thời gian cho bản thân thế nào?

- Tôi là người hướng nội và rất thích ở nhà. Khi không có công việc quan trọng, tôi thường dành thời gian cho không gian riêng của mình như dọn dẹp nhà cửa, chăm cây, xem phim hoặc đọc sách. Những điều rất giản dị nhưng giúp tôi cân bằng lại năng lượng và cảm thấy thư thái hơn.

Công việc đào tạo đòi hỏi tôi phải sử dụng rất nhiều năng lượng mỗi khi đứng lớp hay làm việc với đông người. Vì vậy, sau những ngày làm việc cường độ cao, tôi cần khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi và "sạc pin" cho bản thân.

Ngoài ra, mỗi năm tôi cũng dành thời gian cho vài chuyến du lịch nước ngoài. Tôi thích trải nghiệm những không gian, nền văn hóa và dịch vụ khác nhau vì đó cũng là cách giúp mình mở rộng góc nhìn, đồng thời bổ sung thêm chất liệu cho công việc và cuộc sống.

Nhìn hình ảnh chỉn chu và thành đạt của chị, nhiều người nghĩ Đào Hà yêu thích hàng hiệu và những giá trị xa xỉ?

- Tôi vẫn sử dụng đồ hiệu nhưng không theo kiểu phải sở hữu thật nhiều. Tôi không có nhu cầu chứng minh bản thân bằng những món đồ đắt tiền. Nếu đó là một thiết kế đẹp, chất liệu tốt và phù hợp với những dịp cần sự chỉn chu thì tôi sẽ đầu tư. Nhưng tôi không có thói quen chạy theo xu hướng.

Nhiều món đồ theo trào lưu chỉ đẹp trong một giai đoạn rất ngắn, sau đó lại bị bỏ quên, khá lãng phí. Tôi thích những món đồ có thể sử dụng lâu dài, dễ kết hợp và phản ánh đúng phong cách của mình hơn là những thứ mang tính phô trương.

Đào Hà và em gái - Á hậu Đào Hiền (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tiền bạc thường phản ánh khá rõ ưu tiên của một người, Đào Hà đầu tư nhiều nhất cho điều gì?

- Nếu nhìn vào các khoản chi tiêu của tôi, phần lớn đều dành cho việc học tập, phát triển bản thân và công việc. Tôi vẫn thường xuyên đầu tư cho các khóa học, kỹ năng mới hoặc những trải nghiệm giúp ích cho công việc đào tạo.

Ngoài ra, đặc thù công việc thường xuyên phải xuất hiện trước học viên và khách hàng nên tôi cũng đầu tư cho trang phục. Tuy nhiên, tôi không phải người chi tiêu theo hướng phô trương. Tôi thích sự tối giản và kín đáo. Tôi vẫn sử dụng hàng hiệu nhưng thường ưu tiên những thiết kế tinh tế, ít logo và có thể sử dụng lâu dài.

Thông thường, tổng chi tiêu của tôi dao động khoảng 50-60 triệu đồng mỗi tháng. Những giai đoạn công việc dày đặc hơn hoặc có thêm các khoản đầu tư cho bản thân thì con số này có thể tăng lên khoảng 80 triệu đồng.

Cảm ơn những chia sẻ của Đào Hà!

Đào Hà sinh năm 1997, từng vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau các cuộc thi nhan sắc, Đào Hà sống kín đáo, tách biệt khỏi showbiz. Nhiều năm qua, cô hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hình ảnh cá nhân, hiện là CEO một công ty chuyên huấn luyện kỹ năng mềm về phong thái.

Ảnh: Trịnh Nguyễn