NSƯT Thanh Hùng, tên thật là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1980 tại Hà Nội, đột ngột qua đời lúc 19h30 ngày 5/7 do bị cảm, hưởng dương 46 tuổi. Thông tin từ người thân cho biết anh mất vì đột tử, khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng.
Thông tin về lễ tang và gia đình
Lễ viếng NSƯT Thanh Hùng được tổ chức vào sáng ngày 7/7 tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra cùng ngày, sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang Nhân Hòa, Hà Nội. Anh là con trai của nghệ sĩ Quý Bôn và Bạch Phượng. Vợ anh là Trang Sáo, giảng viên bộ môn sáo tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và họ có hai con trai.
Sự nghiệp và những đóng góp
Theo nghệ sĩ Mai Anh, NSƯT Thanh Hùng từng công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội trước khi chuyển sang Nhà hát Múa rối Thăng Long. Trước khi qua đời, anh là tổ trưởng tổ nhạc dàn nhạc đoàn 2. Nghệ sĩ Mai Anh chia sẻ: “Thanh Hùng là người giỏi chuyên môn, hiền lành, tốt tính, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu mến. Tôi vẫn bàng hoàng và chưa thể tin Hùng đã ra đi.”
Diễn viên múa rối Xuân Long nhớ lại: “Anh là người đầu tàu trong các hoạt động thể thao của Nhà hát. Anh từng được đào tạo từ lò Thể Công, nhưng cũng là tay đàn nguyệt có tiếng trong giới bạn nghề. Đêm qua biết tin, tôi thực sự bàng hoàng. Anh còn trẻ, còn yêu tiếng đàn và trái bóng lắm.”
Phản ứng của đồng nghiệp
Nghệ sĩ Ngọc Anh cho biết chỉ vài giờ trước khi nhận tin dữ, cả hai vẫn còn ngồi ăn trưa và trò chuyện vui vẻ. “Tôi bàng hoàng khi nghe tin. Từ lúc biết tin, người tôi cứ nổi da gà và vẫn không thể tin đó là sự thật. Đúng là vô thường,” nam nghệ sĩ nói.
Nhiều đồng nghiệp nhận xét NSƯT Thanh Hùng là người tận tâm với nghề, lặng lẽ cống hiến cho nghệ thuật truyền thống. Anh được nhiều thế hệ nghệ sĩ quý mến bởi sự giản dị và tinh thần trách nhiệm trong công việc.



