NSƯT Mỹ Duyên tuổi 54: Từ 'công chúa' sân khấu đến bí quyết giữ lửa hôn nhân xa cách
NSƯT Mỹ Duyên tuổi 54: 'Công chúa' sân khấu và hôn nhân xa cách

NSƯT Mỹ Duyên tuổi 54: Từ 'công chúa' sân khấu đến bí quyết giữ lửa hôn nhân xa cách

Ở tuổi 54, NSƯT Mỹ Duyên vừa trở lại màn ảnh với một vai diễn đầy thách thức trong phim Vì mẹ anh phán chia tay. Chị vào vai Cậu Sáu – một nhân vật làm nghề bói toán bí hiểm, nhiều toan tính, đòi hỏi sự biến hóa từ lời thoại, biểu cảm đến những cảnh quay mang màu sắc tâm linh như "lên đồng". Đây là một vai diễn hoàn toàn mới lạ, khác xa với hình ảnh quen thuộc mà khán giả thường thấy ở chị.

Cơ hội hiếm hoi và sự tự tin của một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm

Mỹ Duyên thừa nhận rằng ở độ tuổi của mình, cơ hội nhận được những vai diễn đa dạng không còn nhiều. Phần lớn lời mời đều hướng đến các nhân vật mẹ, người lớn tuổi, chủ yếu làm nền hỗ trợ cho các diễn viên trẻ. Chính vì vậy, mỗi khi có kịch bản với nhân vật khác biệt và gai góc, chị luôn nhận lời ngay lập tức để tạo ra những màu sắc mới mẻ cho sự nghiệp.

"Tôi không còn sợ bị so sánh hay lo mình là bản sao của ai. Với tôi, nghệ thuật muôn màu nên mỗi người nghệ sĩ có quyền thể hiện và diễn xuất theo nhiều hướng khác nhau", Mỹ Duyên chia sẻ với VietNamNet.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dù đối mặt với áp lực từ lớp diễn viên trẻ năng động và tài năng, chị vẫn tự tin rằng kinh nghiệm sống, sự từng trải và vốn nghề tích lũy qua nhiều năm chính là "chìa khóa" giúp mình giữ được bản lĩnh và chiều sâu trong từng vai diễn. So với thời trẻ, Mỹ Duyên giờ đây đằm hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh. Từ một người nhút nhát, sợ thất bại, chị đã dần cởi bỏ gánh nặng tâm lý để thoải mái theo đuổi đam mê.

Nét duyên dáng trường tồn và những vai diễn đặc biệt

Dù đã bước sang tuổi 54, Mỹ Duyên vẫn giữ được nét duyên dáng hiếm có. Lối diễn xuất của chị trên màn ảnh hay sân khấu luôn tạo được nhiều cảm tình từ khán giả. Chị cũng thường xuyên được khen ngợi về ngoại hình "trẻ lâu" dù tự nhận mình rất lười chăm sóc và chưa từng can thiệp dao kéo.

Vốn xuất thân từ dân múa ballet, Mỹ Duyên luôn ý thức duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện để giữ cơ thể cân đối, không bị thừa cân. Nhờ gương mặt xinh xắn và thể trạng ổn định, chị thường xuyên được mời đóng các vai công chúa, thiếu nữ trong các vở diễn sân khấu – một điều hiếm thấy ở các diễn viên lứa trung niên.

Hiện tại, mỗi khi nhận dự án, Mỹ Duyên luôn cân nhắc kỹ lưỡng về lịch quay phim, địa điểm và thời gian xa nhà. Chị tin rằng đam mê phải song hành với sức lực và điều kiện thực tế của bản thân, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình.

Bí quyết giữ lửa hôn nhân dù sống xa cách

Trên sân khấu hay màn ảnh, Mỹ Duyên là một người sôi nổi và hoạt náo, nhưng khi trở về nhà, chị lại thích sự yên tĩnh tuyệt đối. Những ngày rảnh rỗi của chị đều dành trọn cho gia đình, hạn chế tối đa việc ra ngoài.

Mỹ Duyên và ông xã – một Việt kiều gốc Huế – kết hôn từ năm 2014, khi chị đã 42 tuổi. Trước khi tổ chức đám cưới tại Đức, cả hai đã chung sống nhiều năm rồi mới chính thức lập gia đình. Chị tự nhận mình không phải là người nội trợ giỏi vì vụng về trong chuyện nấu nướng và quán xuyến nhà cửa. Trong gia đình, người thường xuyên vào bếp chính là ông xã của chị. Đổi lại, diễn viên dành nhiều thời gian để đón và chăm sóc con trai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lập gia đình ở tuổi không còn trẻ, Mỹ Duyên ý thức rõ ràng về vai trò của mình trong việc gìn giữ và duy trì tổ ấm. Chị cho rằng bất kỳ cuộc hôn nhân nào cũng sẽ gặp phải những vấn đề ở từng giai đoạn khác nhau. Tình yêu hay sự lãng mạn chỉ có thể kéo dài trong khoảng 5-7 năm đầu, sau đó là những cột mốc mới đòi hỏi trách nhiệm, sự tôn trọng và thấu hiểu để mối quan hệ được bền lâu.

Hôn nhân của Mỹ Duyên đôi khi cũng không tránh khỏi những tranh cãi và lục đục. Ông xã chị là người gốc Huế nên khá khó tính và cầu toàn, trong khi chị lại mang tính cách nghệ sĩ bay bổng, không theo khuôn khổ giờ giấc. Sự khác biệt về tính cách và nhịp sinh hoạt từng là điều khiến nghệ sĩ này trăn trở. Sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng chị đã học được chữ "nhẫn". Mỹ Duyên đùa rằng nếu bản thân không biết nhịn thì chắc chắn "nhà cửa đã tan tành từ lâu rồi".

"Hôn nhân không cần thiết phải phân định ai đúng ai sai. Chuyện lùi lại một bước chẳng mất mát gì. Khi cơn tức giận qua đi, cả hai ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện cũng là một điều hay", chị chia sẻ.

Một trong những bí quyết giúp Mỹ Duyên và ông xã giữ được hôn nhân bền vững chính là việc trao cho nhau không gian riêng tư cần thiết. Vài năm qua, ông xã chị kinh doanh trang trại ở Đồng Nai nên dành nhiều thời gian coi sóc vườn tược. Mỗi cuối tuần, anh mới về nhà ở TP.HCM để gặp vợ con.

"Chúng tôi mà sống kiểu chồng đâu vợ đó chắc chắn sẽ có chuyện ngay. Đợt Covid-19, hai vợ chồng kề cận nhau mà suốt ngày tranh cãi, giận hờn vì những chuyện vặt vãnh hàng ngày", Mỹ Duyên tâm sự.

Dẫu vậy, cả hai luôn ý thức không để hôn nhân trở nên nguội lạnh. Họ giữ lửa bằng những bữa ăn gia đình ấm cúng và thỉnh thoảng lên kế hoạch du lịch vài ngày để xả stress, đồng thời tạo không gian kết nối giữa các thành viên.

Hành trình làm mẹ đầy trăn trở và hạnh phúc

Vợ chồng Mỹ Duyên có một cậu con trai duy nhất, năm nay đã 14 tuổi. Con trai đang bước vào giai đoạn dậy thì với nhiều thay đổi về tính cách nên diễn viên dành rất nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc bé.

Đôi lúc con bướng bỉnh khiến việc dạy dỗ trở nên khó khăn hơn. Ban đầu, Mỹ Duyên cũng từng stress và bực dọc, nhưng chị dần học cách đón nhận và làm quen với hành trình trưởng thành của con.

Thỉnh thoảng, khi thấy mẹ im lặng vì giận, con trai chị lại lẳng lặng xuống nước xin lỗi và bù đắp bằng những món quà nhỏ khiến chị vô cùng xúc động.

"Con vào bếp nấu những món ăn tôi thích. Hôm sinh nhật của tôi, cậu chạy ra siêu thị mua bó hoa, kèm theo các món ăn vặt tôi thích, vừa tặng vừa nói: 'Con chỉ có bao nhiêu tiền để mua ít đồ thôi, sau này lớn sẽ mua tặng mẹ nhiều hơn'. Chỉ một câu nói đó thôi mà tôi đã rơi nước mắt", Mỹ Duyên bày tỏ.

Chia sẻ thêm về người chồng kín tiếng, NSƯT Mỹ Duyên cho biết ông xã chị là một người đàn ông Huế chính hiệu, rất yêu vợ và nghiêm khắc với con trai. Dù cuộc sống có những lúc xa cách về địa lý, nhưng tình cảm và sự thấu hiểu vẫn là sợi dây vô hình gắn kết gia đình nhỏ của chị.