NSND Kim Xuân: Mùa Tết bận rộn với hai phim và sân khấu ở tuổi 70
NSND Kim Xuân: Tết bận rộn với phim và kịch

NSND Kim Xuân: Mùa Tết bận rộn với hai phim và sân khấu ở tuổi 70

Với hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật, NSND Kim Xuân vẫn không ngừng hoạt động trên cả sân khấu lẫn màn ảnh. Đầu năm 2026, bà sẽ xuất hiện trong hai bộ phim điện ảnh chiếu Tết, mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí đặc sắc.

Lịch trình dày đặc với phim Tết và kịch sân khấu

NSND Kim Xuân tham gia hai phim điện ảnh chiếu Tết 2026: Báu vật trời cho khởi chiếu mùng 1 Tết và Nhà mình đi thôi khởi chiếu mùng 10 Tết. Bên cạnh đó, nghệ sĩ kỳ cựu còn tất bật với lịch diễn tại sân khấu Thiên Đăng từ mùng 2 Tết, trong hai vở kịch Ngôi nhà không có đàn ôngChung nhà.

Bà chia sẻ với báo Thanh Niên: "Tôi biết ơn vì có sức khỏe để làm việc nhiều, được gặp gỡ khán giả ở hai loại hình khác nhau. Tôi rất mừng khi thấy nhiều khán giả, đặc biệt là giới trẻ, đến với điện ảnh hay sân khấu một cách chân thành yêu thích." Dù lịch diễn kịch Tết và quảng bá phim ảnh hưởng đến kế hoạch đón năm mới, bà xem đó là công việc cần thiết, là niềm vui và hãnh diện chứ không phải điều bị ép buộc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cân bằng giữa công việc và gia đình dịp Tết

Dù bận rộn, NSND Kim Xuân vẫn cố gắng sắp xếp chu toàn việc nhà cửa. Bà tâm sự: "Đó là thông lệ hằng năm, luôn phải cúng giao thừa đầy đủ, tân niên, tất niên. Ngày xưa khi má tôi còn sống, gia đình đông hơn, vui hơn. Nay hai vợ chồng tôi ở căn hộ riêng, con cái cũng vậy, mọi thứ vẫn được duy trì nhưng tinh giản hơn. Dẫu vậy, trong lòng tôi, đêm giao thừa luôn rất đặc biệt."

Nghệ sĩ cho biết bản thân đã quen với guồng quay công việc suốt 40-50 năm qua, và gia đình từ lâu đã thấu hiểu, ủng hộ đam mê nghệ thuật của bà. "Nếu gia đình thấy phiền thì đã phiền từ mấy chục năm trước rồi. Hiện tại cả nhà đã quen và hiểu rằng đó là công việc chân chính. Việc khán giả yêu thương tôi mỗi khi ra đường cũng là phần thưởng quý giá, giúp gia đình thấy rằng người thân của họ làm việc hết sức và đạt kết quả tốt."

Thảnh thơi ở tuổi 70 nhờ sống theo ý mình

Khi được hỏi về kế hoạch nghỉ ngơi, NSND Kim Xuân tâm sự: "10 năm nay tôi đã bớt nhiều, không nhận những vai nặng ký, mất thời gian nữa. Nhưng nếu có kịch bản hay, dù chỉ là khách mời nhưng lạ lẫm, tôi sẽ nhận lời. Ông xã để tôi toàn quyền quyết định." Bà cho biết dù tất bật với công việc, bà và bạn đời đều cảm thấy thoải mái, thảnh thơi.

"Chúng tôi vẫn đi bộ cùng nhau mỗi sáng, tập thể dục, ăn những món yêu thích, dành thời gian tâm tình. Từ khi xác định đến tuổi này có quyền chọn theo ý mình, tôi thấy mình thảnh thơi hơn nhiều." Bà còn thường rủ người thân đi cùng trong những chuyến quay phim xa nhà, kết hợp làm việc và du lịch, giúp vừa hoàn thành vai trò nghề nghiệp, vừa tận hưởng thời gian bên người thân.

Ví dụ, trong gần 2 tháng quay phim Nhà mình đi thôi tại Đà Nẵng, bà luôn có người thân kề cận. "Đợt đầu có em gái đi cùng, đợt sau có ông xã. Lúc nào đi quay tôi cũng có người nhà bên cạnh. Khi có ngày nghỉ, tôi và chồng sẽ đi tham quan những điểm mình thích trong thành phố." Bà hạnh phúc vì được chồng thấu hiểu, ủng hộ, thậm chí chở đi diễn suốt mấy chục năm và đồng hành trong các chuyến quay xa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bí quyết giữ lửa đam mê sau hơn nửa thế kỷ

Hiện tại, NSND Kim Xuân vẫn miệt mài với đam mê diễn xuất và có một số dự án được giới thiệu trong năm 2026. Khi được hỏi về bí quyết giữ lửa, bà bộc bạch: "Chắc chắn tôi phải yêu nghề, yêu lắm. Khi diễn xong, nhìn xuống khán giả thấy họ thấm câu chuyện, khóc hết nước mắt hay vui vẻ rạng rỡ... Phim ảnh cũng vậy. Tất cả khiến tôi cảm thấy chọn nghề này đúng, và ít nhất cuộc sống mình làm được điều có ích: làm cho tâm hồn con người trở nên đẹp hơn."

Với tinh thần đó, NSND Kim Xuân tiếp tục là tấm gương sáng về sự cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật, truyền cảm hứng đến nhiều thế hệ khán giả và đồng nghiệp.