Đạo diễn Bình Trọng, người được mệnh danh là "ông trùm hài Tết" với các series phim "Đại gia chân đất" và "Làng ế vợ", hiện đang sống trong một căn nhà phố hiện đại tại khu đô thị trên đường Kim Giang, Hà Nội. Căn nhà được thiết kế tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên.
Không gian sống thoáng đãng, nhiều cây xanh
Sau nhiều năm sống trong chung cư, khi con cái đã trưởng thành, gia đình đạo diễn Bình Trọng quyết định chuyển về căn nhà rộng gần 100m2 tại phường Thanh Liệt, Hà Nội từ năm 2019. Ngôi nhà có sân trước, sân sau và 4 phòng ngủ. Anh chia sẻ: "Chúng tôi nhận nhà thô và cùng vợ lên ý tưởng hoàn thiện, sắp xếp theo ý mình. Khu dân cư văn minh, đoàn kết là điểm cộng lớn."
Phòng khách rộng rãi là nơi các nghệ sĩ thường tụ họp. Vì yêu thích ca hát, Bình Trọng bố trí bộ loa chất lượng cao, và mỗi khi có tiệc, anh cùng bạn bè hát hò vui vẻ. Điểm nhấn là cây đàn piano mua cho con, thỉnh thoảng anh cũng ngồi đàn hát cùng bạn bè.
Sưu tầm tranh và đồ trang trí độc đáo
"Ông trùm phim hài Tết" còn đam mê sưu tầm tranh. Mỗi chuyến công tác, anh thường ghé gallery mua tranh về treo khắp nhà. Mỗi góc nhà đều được chăm chút với đồ trang trí xinh xắn, độc đáo. Ngôi nhà 4 tầng sử dụng gỗ ngọc am, luôn thơm ngát. Anh từng sang Quảng Tây (Trung Quốc) để chọn đồ trang trí.
Phòng ngủ tràn ngập ánh sáng
Phòng ngủ của đạo diễn được bố trí rộng rãi, đón nhiều ánh sáng tự nhiên, thuận tiện cho việc đọc sách và làm việc ban ngày.
Hồ cá Koi và khu vườn xanh mát
Phía sau nhà, Bình Trọng thiết kế một bể cá Koi. Khi căng thẳng, anh thường chăm sóc và cho cá ăn để cân bằng cảm xúc. Phòng ăn và khu bếp luôn gọn gàng, sạch sẽ. Anh thích vào bếp nấu những món ăn dân dã, đậm chất ẩm thực Bắc Bộ.
Ban công xanh và góc thờ cúng trang nghiêm
Trên tầng 4, anh dành một góc trang trọng để đặt bàn thờ tổ tiên. Ngôi nhà trồng nhiều cây xanh, tầng 1 và ban công luôn mát mẻ. Dàn hoa giấy sum suê trồng ngay cổng ra vào gây ấn tượng với khách. Dưới cổng, anh đặt bàn trà để thư giãn.
Con trai NSND Trần Nhượng quan niệm: "Nhà có thể lớn hay nhỏ, nhưng phải là chốn đi về bình yên cho các thành viên gia đình."
Trần Bình Trọng (sinh năm 1973) là con trai NSND Trần Nhượng. Anh được gọi là "ông trùm hài Tết" nhờ hai series phim hài phát hành dịp Tết Nguyên đán nhiều năm qua. Trước khi làm đạo diễn, anh từng được mệnh danh là "vua vai phụ" và được xem là đạo diễn "nông dân" nhất Việt Nam.



