Nghệ sĩ Xuân Lan ở tuổi 76: Nhớ sân khấu nhưng không thể trở lại
Nghệ sĩ Xuân Lan ở tuổi 76: Nhớ sân khấu nhưng không thể trở lại

Hơn 30 năm rời sân khấu, nghệ sĩ Xuân Lan (tên thật Nguyễn Thị Xuân Lan, sinh năm 1950) vẫn giữ nguyên tình yêu với cải lương. Dù đau đáu nhớ nghề, bà chọn gắn bó với công việc hiện tại vì tuổi tác và trách nhiệm cuộc sống.

Huy hoàng một thời với vai công chúa Bích Vân

Nghệ sĩ Xuân Lan từng là gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn như công chúa Bích Vân trong Bên cầu dệt lụa, Bích Huệ (Cô gái rừng mai), Trường An (Tuyệt tình ca), Mục Niệm Từ (Anh hùng xạ điêu), Hiệu úy Kỳ Hoa (Thái hậu Dương Vân Nga). Trong đó, vai công chúa Bích Vân được xem là hình tượng gắn bó và để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của bà.

Tái xuất sau hơn 30 năm: Cảm xúc vẫn vẹn nguyên

Rời sân khấu từ năm 1995, nghệ sĩ Xuân Lan gần như không xuất hiện trước công chúng, lui về chăm lo gia đình, kinh doanh nhà hàng và hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Đầu năm 2026, bà có dịp tái xuất với vai công chúa Bích Vân trong Bên cầu dệt lụa cùng gánh cải lương Thiên Lý. Dù đã hơn 30 năm mới trở lại, bà cho biết cảm xúc vẫn vẹn nguyên.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Khi bước lên sân khấu, tôi thấy mọi thứ rất tự nhiên, như thể mình vẫn đi hát mỗi ngày. Có lẽ vì trong người vẫn còn tình yêu với nghề. Sau nhiều năm mới được đứng lại trên sân khấu cải lương, tôi thực sự rất vui. Được diễn dưới ánh đèn, đồng hành cùng các diễn viên trẻ và trở lại với vai công chúa Bích Vân - nhân vật mình rất yêu thích - khiến tôi càng tự tin khi tái hiện hình tượng từng được khán giả yêu mến", nghệ sĩ Xuân Lan chia sẻ.

Chỉ 5 suất diễn vì công việc không cho phép

Tuy nhiên, lần tái xuất này chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 suất diễn. Nữ nghệ sĩ cho biết bà không thể tiếp tục đồng hành lâu dài vì công việc hiện tại không cho phép. Theo bà, sân khấu đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cả về thời gian lẫn sức lực. Mỗi đêm diễn tại Thiên Lý, bà phải có mặt từ khoảng 14 giờ để hóa trang, chuẩn bị phục trang, tập cùng các diễn viên trước khi mở màn. Đến khi kết thúc suất diễn và trở về nhà cũng đã gần nửa đêm.

"Nếu còn theo nghề thì mình phải là một diễn viên chuyên nghiệp đúng nghĩa. Ban ngày phải nghỉ ngơi, giữ sức, giữ giọng và dành trọn thời gian cho sân khấu. Còn bây giờ tôi vẫn có công việc khác nên không thể theo được lịch đó", bà bộc bạch.

Nhớ sân khấu nhưng không thể trở lại

Sau khi rời sân khấu, nghệ sĩ Xuân Lan cùng gia đình kinh doanh nhà hàng, đồng thời đảm nhiệm vị trí quản lý tại một công ty bảo hiểm. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cải lương vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của bà. Bà vẫn đều đặn theo dõi các chương trình cải lương trên truyền hình và YouTube để cập nhật hoạt động của đồng nghiệp cũng như dõi theo sự trưởng thành của các thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nghệ sĩ Xuân Lan thừa nhận không ít lần chạnh lòng vì nhớ nghề. Thế nhưng, khi được hỏi có từng nghĩ đến chuyện trở lại, bà cho biết: "Tôi nhớ nghề, nhớ sân khấu lắm, cũng thương cho kiếp người nghệ sĩ của mình, nhưng để trở lại thì tôi không thể. Tôi biết mình cũng có tuổi rồi, không còn đủ sức để phấn đấu và theo kịp các em trẻ. Quan trọng hơn, tôi vẫn phải đi làm để tự nuôi sống bản thân. Cuộc sống hiện tại còn nhiều trách nhiệm nên không thể quay lại như trước. Tính tôi xưa nay không thích dựa dẫm vào ai. Dù gia đình đủ đầy, tôi vẫn muốn tự đi làm, tự lo cho cuộc sống của mình".

Bí quyết giữ sức khỏe và giọng hát ở tuổi 76

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Xuân Lan cho biết bà vẫn giữ được sức khỏe khá tốt. Mỗi ngày, bà vẫn đi làm, có thể di chuyển đường dài và sinh hoạt bình thường. Theo nữ nghệ sĩ, bí quyết giúp bà duy trì thể trạng cũng như giọng hát là lối sống điều độ, hạn chế thức khuya, không sử dụng rượu bia hay các thực phẩm ảnh hưởng đến thanh quản. Dù không còn luyện thanh thường xuyên, bà cho biết chỉ cần cất tiếng hát trở lại trong một đến hai ngày là giọng đã dần lấy lại độ vang và sự ổn định. "Có lẽ Tổ vẫn còn thương. Tôi không còn nghĩ mình sẽ đi hát nữa nên cũng không luyện giọng gì cả. Nhưng cứ hát lại một, hai hôm là giọng quen trở lại", nghệ sĩ Xuân Lan chia sẻ.