Nghệ sĩ Ngọc Tuyết, một trong những gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh nhỏ, đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 30/4, hưởng thọ 88 tuổi. Thông tin được đại diện gia đình xác nhận, khiến đông đảo khán giả và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.
Lễ viếng và tang lễ
Lễ viếng nghệ sĩ gạo cội sẽ được gia đình tổ chức vào sáng ngày 4/5, từ 9h30 đến 10h30, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, lễ đưa tang sẽ diễn ra lúc 10h30 cùng ngày, đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cuộc sống những năm cuối đời
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết có ba người con, gồm một gái và hai trai. Chồng bà đã qua đời từ nhiều năm trước. Ở tuổi xế chiều, bà sống an vui bên gia đình, được con cháu chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên, từ tháng 2 năm nay, sau khi nhập viện cấp cứu vì tai biến, sức khỏe của bà suy giảm đáng kể, việc đi lại và giao tiếp trở nên khó khăn hơn.
Sự nghiệp nghệ thuật
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết sinh năm 1938 tại Hà Nội. Ngay từ năm 11 tuổi, bà đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi được hát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Bước ngoặt đến khi Đoàn kịch nói Hà Nội tuyển diễn viên, vượt qua hơn 3.000 thí sinh, bà là một trong 18 người trúng tuyển. Sau khi tốt nghiệp, bà gắn bó trọn đời với Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội), trở thành diễn viên chủ lực, cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật sân khấu.
Bên cạnh sân khấu, bà cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng khán giả là bà Thìn, trưởng thôn trong bộ phim Người thổi tù và hàng tổng. Nhân vật đanh đá, chanh chua do bà thể hiện đã trở thành hình tượng khó quên. Ngoài ra, bà còn góp mặt trong các tác phẩm như Lập nghiệp, Người đất cảng, Gặp nhau cuối tuần…
Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết là một mất mát lớn đối với nền nghệ thuật nước nhà. Với hơn 70 năm cống hiến, bà đã để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng công chúng.



