Linh Sơn: 'Tôi hướng nội nhưng khi kết nối đủ lâu sẽ bắng nhắng'
Linh Sơn: 'Tôi hướng nội nhưng khi kết nối đủ lâu sẽ bắng nhắng'

Diễn viên Linh Sơn, người thủ vai Sơn trong phim "Lời hứa đầu tiên", gây ấn tượng với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính cách ấm áp. Anh chia sẻ: "Tính cách của tôi trái ngược với vẻ ngoài. Ngoài đời, tôi hay quan tâm, giúp đỡ người khác. Đi đường thấy ai hết xăng, dắt bộ, tôi đều giúp. Khác biệt là tôi hay bắt chuyện, vợ thường nhận xét 'khá nhí nhố'. Nhưng lần đầu gặp, ai cũng thấy tôi lạnh lùng, ít nói. Trong phim cũng vậy, mọi người nhận xét tôi khác xa ngày mới gặp. Tôi nghĩ mình hướng nội, nhưng khi đủ thời gian kết nối sẽ bắng nhắng!"

Làm việc với diễn viên trẻ

Linh Sơn cho biết anh dễ kết nối với các bạn diễn trẻ như Trang Emma, Mỹ Duyên, Việt Hoàng. Anh nói: "Các bạn trẻ giúp tôi có thêm năng lượng. Việt Hoàng chỉn chu, chăm chỉ, đọc kịch bản kỹ và ghi chép. Hoàng gọi tôi là 'anh Núi', 'người khổng lồ nâu' - tôi vui khi khán giả gọi như vậy. Trang Emma là diễn viên nghiêm túc, chuyên nghiệp dù có ý kiến trái chiều về vai Vi Minh."

Phân cảnh cảm xúc dưới mưa

Về cảnh khóc dưới mưa với Trang Emma, anh kể: "Để có cảnh quay ấn tượng, chúng tôi phải kết nối. Tối nào mấy anh em cũng quây quần bàn bạc kịch bản, giúp nhau hiểu và gắn kết hơn."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quãng thời gian chênh vênh với nghề diễn

Sau thành công của 'Hotboy nổi loạn', Linh Sơn có thời gian ngắt quãng màn ảnh. Anh từng vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng khốc liệt khiến anh chênh vênh. "Nhiều đêm mất ngủ, nước mắt chảy dài khi bố mẹ già mà chưa báo đáp. Gia đình làm ngân hàng, bố mẹ nói nghệ thuật là 'xướng ca vô loài'. Tôi học Học viện Ngân hàng đến năm 3, nhưng năm thứ 4 thấy không phù hợp nên thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh."

Trong giai đoạn mông lung, anh dồn 100 triệu đồng đầu tư homestay tại TPHCM, Hà Nội và thành công. Năm 2019, anh kết hôn với vợ kém 6 tuổi. Khi vợ mang bầu, dịch Covid bùng phát, hai vợ chồng chuyển về Bảo Lộc, Lâm Đồng. Họ xây thêm homestay và nuôi con nhỏ. "Mỗi giai đoạn có giá trị riêng. Dù có lời mời đóng phim, tôi không dám nhận vì con còn nhỏ. Vợ tôi xem phim rồi bảo 'tiếc quá', nhưng tôi không tiếc vì đã dành tâm huyết cho gia đình."

Không chạnh lòng khi so sánh

Linh Sơn nói: "10 năm trước, tôi buồn khi bị so sánh. Nhưng giờ tôi không bận tâm danh tiếng, chỉ đặt tâm huyết vào nhân vật. Tôi chưa thành công lớn nhưng có sự yên ổn về tài chính và gia đình, vậy là hạnh phúc."

Đam mê tập luyện thể thao

Anh duy trì tập luyện từ đôi mươi, mỗi ngày chạy bộ 1 tiếng và tập gym 2 tiếng. Anh còn là huấn luyện viên sức khỏe, dinh dưỡng, giúp nhiều người lấy lại vóc dáng. Khi quay phim ở Tuyên Quang, anh phải ép cân từ 85kg xuống 78kg trong 2 tuần vì đạo diễn yêu cầu. "Tôi điều chỉnh chế độ ăn, chạy bộ sáng tối. Đoàn quay từ 6h30 sáng đến 22h tối, cơm đoàn ngon nên phải nghiêm khắc. Sáng nào cũng dậy lúc 4h tập tạ, thiếu ngủ khiến mặt hốc hác, vợ xót lắm." Anh chia sẻ kỷ niệm tập luyện giữa bản làng không máy móc, không gương soi đã giúp anh sáng tạo thêm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình