Ngày 7/5, Lan Phương đăng tải bài viết dài tâm sự về cuộc sống hiện tại sau khi trải qua nhiều biến cố hôn nhân, đặc biệt là vụ kiện giành quyền nuôi hai con với chồng cũ. Nữ diễn viên thổ lộ: "Có những lúc tôi dịu dàng, kiên nhẫn với chính mình, không phán xét, để cho mình được khóc. Tôi khóc để gột rửa, giải tỏa những áp lực, để sau đó lại có thể mỉm cười và nắm tay hai con đi tiếp. Tôi góp nhặt lòng tốt trong cuộc sống để cảm thấy an toàn, bình yên hơn một chút. Và đương nhiên rồi, cái ôm của các con chính là động lực mạnh mẽ nhất của tôi vào lúc này".
Lan Phương nhớ lại những lần cô nhận được sự động viên, an ủi từ những người xa lạ khi tình cờ gặp họ trên đường hoặc tại sân bay. Họ hỏi han hoặc ôm cô khi thấy cô khóc một mình. "Lòng tốt, sự chân thành và cái ôm chia sẻ mà tôi hay đọc trên sách báo, đến giờ mình mới cảm nhận được. Thỉnh thoảng, gặp lại chị ấy ở sân trường khi cùng đi đón con, ánh nhìn quan tâm chân thành từ chị cho tôi thêm sức mạnh", diễn viên Phí Phông chia sẻ.
Chiến thắng kiện tụng và quyền nuôi con
Một ngày trước đó, Lan Phương đã thắng kiện chồng cũ và giành được quyền nuôi hai con gái. Theo phán quyết, chồng cũ phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới. Trong phiên tòa trước đó, Lan Phương tố cáo bị chồng cũ bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý, thậm chí kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Về phía David Duffy, anh phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng Lan Phương bị trầm cảm sau sinh.
Thu nhập và chi phí nuôi con
Lan Phương tiết lộ tổng thu nhập mỗi năm của cô là 7 tỷ đồng từ quay phim, kinh doanh, quảng cáo... Trong khi đó, chi phí nuôi hai con từ năm tiếp theo lên đến hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Cô cho rằng chồng cũ với thu nhập khoảng 160 triệu đồng mỗi tháng, lại đang ở nhà thuê, khó có thể đảm bảo việc nuôi con.
Bên cạnh câu chuyện của Lan Phương, nhiều tác phẩm về tình yêu cũng được nhắc đến, như cuốn "Nghệ thuật yêu" của nhà phân tâm học Erich Fromm, xuất bản năm 1957 và được dịch ra 34 thứ tiếng, giúp độc giả hiểu rõ hơn về bản chất của tình yêu.



