Phiên phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và David Duffy đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Hà Nội, nhằm xem xét kháng cáo của David Duffy về quyền nuôi hai con chung. Chồng cũ của Lan Phương mong muốn tòa hủy bỏ phán quyết từ phiên sơ thẩm hồi tháng 9 năm 2025 và trao quyền nuôi hai bé Lina và Mia cho mình.
Phiên tòa kéo dài ba giờ đồng hồ, và hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm, theo đó Lan Phương là người trực tiếp chăm sóc hai con chung. David Duffy có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho hai bé, đồng thời có quyền thăm nom các con theo quy định pháp luật. Như vậy, Lan Phương đã giành được quyền nuôi hai con.
Trước phiên phúc thẩm, trên trang cá nhân, Lan Phương từng bày tỏ sự lo lắng. Cô viết: "Mai là phúc thẩm. Hy vọng sau phiên phúc thẩm, một nửa đống dây trói đang tìm cách siết mình lại sẽ bị mủn đi… rồi dần biến mất".
Diễn viên Lan Phương, sau khi công khai chuyện tan vỡ, tiếp tục chia sẻ về bảy năm hôn nhân nhiều nỗi buồn. Tháng 3 năm 2025, nữ chính của bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình" mới nhận ra mọi thứ rõ ràng. Cô kể: "Những mảnh ghép mà tôi vật lộn để hiểu suốt bảy năm qua, cuối cùng cũng kết nối lại được với nhau. Tôi từng rất tuyệt vọng khi không thể nào hiểu được. Nghĩ lại cảm giác đó thôi mà các dây thần kinh của tôi đã căng như dây đàn…".
Lan Phương cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm khi nộp đơn xin ly hôn. Cô viết: "Cuối tháng 5, tôi nộp đơn xin ly hôn đơn phương. Mỗi lần được tòa gọi lên, dù chỉ để bổ sung giấy tờ nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút".
Trước khi chia sẻ những thông tin tiêu cực về cuộc hôn nhân bảy năm của mình, Lan Phương từng chia sẻ với báo chí rằng cô độc lập tài chính và cả hai vợ chồng "tiền ai người đó giữ". Khi được hỏi tại sao không cầm tiền của chồng, nữ diễn viên trải lòng rằng cô muốn cảm giác khi đi ăn được chồng trả tiền hơn là tự mình cầm tiền của chồng đi thanh toán. Theo Lan Phương, khoảnh khắc đó lãng mạn và hạnh phúc. Cô cũng tự nhận bản thân kiếm được tiền, lo được cho con cái thì không cần phải giữ tiền của chồng.
Lan Phương và David Duffy quen nhau vào năm 2017. Họ đăng ký kết hôn và có con gái đầu lòng vào năm 2018. Tháng 3 năm 2024, cặp đôi chào đón thêm một cô con gái. Nữ diễn viên gây bất ngờ khi thông báo ly thân với chồng Tây và đã nộp đơn xin ly hôn đơn phương từ cuối tháng 5 năm 2025, khi con gái thứ hai mới được 14 tháng tuổi. Lan Phương cũng cho biết từng trải qua thời gian trầm cảm nặng trước và sau khi ly hôn.
Lan Phương được khán giả truyền hình biết đến từ hơn chục năm trước với bộ phim "Cô gái xấu xí". Sau đó, cô ra Bắc và nổi tiếng với nhiều phim của VFC như: "Cả một đời ân oán", "Thương ngày nắng về", "Gia đình mình vui bất thình lình". Mỗi vai diễn của cô đều được khán giả đón nhận và yêu mến. Chính vì vậy, hiện tại Lan Phương trở thành gương mặt hot của "vũ trụ" VFC.
Sau khi ly hôn chồng Tây, Lan Phương có cuộc sống độc thân bình yên bên hai con gái. Cô tập trung cho sự nghiệp và những kế hoạch còn dở dang để nuôi con. Mới đây, cô gây chú ý khi tham gia bộ phim "Phí phông" đạt doanh thu hơn 180 tỷ đồng.



