Diễn viên Lan Phương, từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên màn ảnh, đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống sau biến cố hôn nhân. Trong chương trình "Trò chuyện với tương lai", cô bày tỏ quan điểm về nghề diễn, hành trình vượt qua khó khăn và vai trò làm mẹ đơn thân.
Học hai trường cùng lúc vì đam mê và định hướng gia đình
Không chỉ nổi tiếng với diễn xuất, Lan Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng. Cô tốt nghiệp trường sân khấu và hoàn thành chương trình tại Đại học Ngoại thương. Theo nữ diễn viên, việc học cùng lúc hai trường không phải vì tham lam mà để cân bằng giữa đam mê và mong muốn của gia đình.
"Tôi chọn học 2 trường vừa để bố mẹ yên tâm, vừa để được theo ngành mình đam mê. Hồi đó sáng tôi học ở Ngoại thương, chiều học trường sân khấu, tối thì tập tiểu phẩm hoặc học khiêu vũ. Tôi thích và thấy mình có nhiều năng lượng để làm. Sau khi ra trường, tôi diễn ở sân khấu và đóng phim rồi cứ theo nghề đến bây giờ", cô chia sẻ.
Vượt qua lo lắng của gia đình khi theo nghệ thuật
Lan Phương thừa nhận bố mẹ từng lo lắng khi cô tham gia lĩnh vực nghệ thuật. Thời điểm đó, cô chỉ biết động viên và nỗ lực giữ mình trong môi trường giải trí để hoàn thành lời hứa với người thân. Cô cho rằng diễn xuất là khi bạn phải hiểu nhân vật không phải là mình và biến hóa để thuyết phục khán giả.
"Nhưng thế mới gọi là diễn xuất. Đó là khi bạn phải hiểu về nhân vật không phải là bạn và biến hóa để thuyết phục mọi người", người đẹp nêu quan điểm.
Không bon chen, chọn vai diễn độc đáo
Lan Phương khẳng định bản thân không phải người bon chen hay dùng chiêu trò. Cô nỗ lực thuyết phục đạo diễn thông qua khả năng của mình. Bên cạnh vai chính, cô không ngại thử sức ở những vai nhỏ nhưng có tính cách độc đáo, khi xuất hiện có thể gây ấn tượng với khán giả.
"Đó là tiêu chí chọn vai của tôi. Quan trọng là vai hay, bộc lộ được khả năng sáng tạo, giúp thể hiện được những khía cạnh mà trước đó mọi người chưa thấy về mình", cô tâm sự.
Vực dậy sau biến cố, làm mẹ đơn thân
Dù ghi dấu ấn qua các dự án phim, Lan Phương thừa nhận sự nghiệp không trải đầy hoa hồng. Sau thăng trầm hôn nhân, cô chọn làm mẹ đơn thân, phải gồng gánh nhiều thứ từ chăm con, cân bằng giữa công việc kinh doanh và nghệ thuật.
"Tôi vừa là chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất cho con. Tôi còn có công ty, xử lý các vấn đề, rồi phải đi quay, đương đầu với rất nhiều thứ… Đã có những lúc tôi nghi ngờ mọi người, mất niềm tin hay phải cố tỏ ra cứng rắn. Nhưng theo thời gian, tôi tự hỏi: 'Mình mong muốn điều gì trong cuộc đời'. Tôi hạnh phúc khi là chính mình, tạo được công ăn việc làm cho nhân viên và có những tác phẩm tốt. Khi mình quay lại với giá trị của mình, mình có thể vượt qua được", nữ diễn viên tâm tình.



