Nữ diễn viên Lý Kim Minh bị một gia đình nông dân đeo bám suốt 12 năm sau khi tham gia chương trình thực tế, khiến danh tiếng cô bị tổn hại và phải lui về ở ẩn. Sự việc hy hữu này được Sina đưa tin ngày 24/6/2026.
Nguồn gốc sự việc
Năm 2014, Lý Kim Minh tham gia chương trình giải trí "Minh tinh đến nhà tôi", giả làm cô dâu mới gả về một gia đình nông thôn tại Vân Nam, Trung Quốc. Chương trình vốn là trải nghiệm nông thôn dành cho minh tinh, nhưng gia đình người chồng giả lại tin rằng Lý Kim Minh thực sự là con dâu của họ.
Gia đình này ép cô làm nhiều việc nặng nhọc, với lý do "đánh là thương, yêu là hại". Người mẹ còn xúi giục con trai nửa đêm lẻn vào phòng nữ diễn viên để "gạo nấu thành cơm". Khi chương trình kết thúc, họ không cho phép cô rời đi vì mặc định Lý Kim Minh đã là con dâu.
Hành vi quấy rối kéo dài
Gia đình người chồng hờ đã khởi kiện chương trình và Lý Kim Minh, đòi cô thực hiện nghĩa vụ hôn nhân và yêu cầu bồi thường 200.000 NDT. Tuy nhiên, yêu cầu này không được tòa án chấp thuận.
Trong suốt 12 năm, họ giữ lại bát thức ăn mà nữ diễn viên ăn dở, để nguyên căn phòng cô từng ở và liên tục đăng bài trên mạng xã hội với nội dung như "nhớ con dâu", "lợn mừng cưới để dành cho Kim Minh", "con trai nhớ mùi hương của cô". Đến năm 2026, họ vẫn sử dụng hình ảnh cưới trong chương trình làm ảnh đại diện, nhận là người thân và khẳng định nữ diễn viên là con dâu nhà họ. Một bài đăng của "mẹ chồng hờ" viết: "Mỗi đêm mẹ đều vào phòng của con khoảng 30 phút. Mẹ nhớ ánh mắt nụ cười và cả mùi hương thoang thoảng của con".
Tác động đến sự nghiệp
Lý Kim Minh nổi tiếng nhờ vai Trần Mỹ Gia trong phim "Chung cư tình yêu". Sau chương trình, "mẹ chồng hờ" lên tiếng tố cáo cô là người kênh kiệu. Khán giả không biết câu chuyện phía sau nên cho rằng Lý Kim Minh coi thường người nông dân, khiến danh tiếng giảm sút. Khoảng 5 năm trở lại đây, cô không đóng phim và biến mất trước truyền thông.
Khi thông tin bùng nổ, nữ diễn viên cho biết cô không bị tổn hại hay ám ảnh quá mức, và cũng không kiện gia đình nông dân vì đã lợi dụng danh tiếng của mình. Khán giả cho rằng hành vi của gia đình này đã vượt quá giới hạn mối quan hệ xã hội bình thường, vì liên tục quấy rối nữ diễn viên trong nhiều năm và nhầm lẫn giữa kịch bản chương trình với thực tế.



