Beckham gây sốt với biểu cảm trái ngược khi Anh hòa Ghana 0-0
Beckham gây sốt biểu cảm khi Anh hòa Ghana 0-0

David Beckham trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với loạt biểu cảm trái ngược trên khán đài sân Boston, từ những cái hôn gió đầy hào hứng đến khoảnh khắc ôm đầu thất vọng, khi chứng kiến đội tuyển Anh bị Ghana cầm hòa 0-0 tại World Cup 2026 (rạng sáng 24.6).

Beckham xuất hiện hào hứng, nhanh chóng thất vọng

Xuất hiện trên khán đài VIP sân Boston trong bộ vest lịch lãm quen thuộc, Beckham mang theo sự hứng khởi sau chiến thắng 4-2 của đội tuyển Anh trước Croatia ở trận ra quân. Khi vừa xuất hiện, cựu danh thủ 51 tuổi liên tục vẫy tay chào khán giả, mỉm cười và gửi những nụ hôn gió về phía các cổ động viên.

Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng biến thành sự thất vọng khi các học trò của HLV Thomas Tuchel bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của Ghana. Trong nhiều thời điểm, ống kính truyền hình liên tục ghi lại cảnh Beckham cau mày, gãi trán và đặc biệt là khoảnh khắc ôm đầu đầy tiếc nuối.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoảnh khắc Harry Kane bỏ lỡ khiến Beckham chết lặng

Khoảnh khắc khiến Beckham không thể tin nổi xảy ra ở những phút cuối trận. Sau khi cú đánh đầu của Nico O'Reilly dội xà ngang bật ra, bóng tìm đến vị trí thuận lợi của Harry Kane ở khoảng cách chỉ khoảng 6 m. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich lại sút bóng vọt xà ngang trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Cả sân Boston gần như chết lặng, còn Beckham lập tức đưa hai tay lên đầu với vẻ mặt không thể tin nổi.

Harry Kane vốn đã ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển Croatia ở trận ra quân và vừa trải qua mùa giải bùng nổ với 60 bàn thắng cho Bayern Munich. Chính vì vậy, việc chân sút số 1 của "Tam sư" bỏ lỡ cơ hội mười mươi ấy càng khiến sự tiếc nuối tăng lên gấp bội.

Căng thẳng và tranh cãi trên sân

Không chỉ gây thất vọng bởi hàng công kém sắc bén, đội tuyển Anh còn trải qua một trận đấu căng thẳng khi Jude Bellingham xảy ra tranh cãi với ban huấn luyện Ghana trong giờ nghỉ giữa hiệp. Dù vậy, tiền vệ của Real Madrid vẫn may mắn thoát án phạt và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel cũng thoát khỏi một phen hú vía ở hiệp hai khi không phải nhận quả phạt đền, có thể khiến cục diện bảng L đảo lộn. Dù chỉ giành được 1 điểm, đội tuyển Anh hiện vẫn tạm dẫn đầu bảng L và nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp Panama trên sân New York/New Jersey.

Phản ứng sau trận đấu

Sau trận đấu, Harry Kane thừa nhận anh rất tiếc nuối với cơ hội bị bỏ lỡ: "Tôi đã chờ đợi một cơ hội như thế. Đó là tình huống mà với một tiền đạo, bạn luôn tin mình sẽ ghi bàn. Nhưng bóng đã không đi vào lưới và tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi đã chơi đủ lâu để hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như ý muốn", đội trưởng đội tuyển Anh chia sẻ với BBC.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel vẫn dành lời khen cho Ghana: "Tôi hiếm khi thấy một đội bóng phòng ngự quyết liệt và kỷ luật như Ghana. Chúng tôi có đủ cơ hội để ghi bàn, trong đó có tình huống của Harry Kane, nhưng đôi khi bạn cần thêm một chút may mắn".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình