Lý Hương Ưu Tiên Gia Đình, Từ Chối Show Tết Để Sum Vầy
Trong mỗi dịp Tết đến xuân về, diễn viên Lý Hương luôn dành thời gian quý báu cho gia đình thân yêu của mình. Cô chia sẻ rằng món ăn khiến cô nhớ nhất chính là thịt kho hột vịt, một món ăn đặc biệt do mẹ cô nấu với công thức riêng biệt. "Đối với tôi, đó là nồi thịt kho hột vịt ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức. Hiện nay, khi mẹ đã lớn tuổi, các chị em chúng tôi thay nhau nấu món này để giữ gìn hương vị truyền thống", Lý Hương tâm sự.
Kỷ Niệm Chạy Show Tết Đầy Cảm Xúc
Lý Hương có nhiều kỷ niệm đáng nhớ từ thời trẻ khi chạy show Tết. Từ năm mười mấy tuổi, cô đã theo đoàn ca nhạc cùng anh trai Lý Hùng đi biểu diễn khắp nơi. Cách đây hơn một thập kỷ, trong một mùng Tết, hai anh em đã chạy tới 10 show cùng lúc tại các địa điểm như công viên Suối Tiên, Đầm Sen và nhà văn hóa Tao Đàn. Cô nhớ lại những ngày tất bật diễn tới khuya mới về nhà, đôi khi cảm thấy tủi thân khi thấy mọi người sum vầy còn mình phải làm việc.
"Hồi trẻ, tôi còn ham vui, nhưng giờ đây tôi muốn ở bên cạnh mẹ để bà vui lòng", Lý Hương bày tỏ. Cô kể về một kỷ niệm đặc biệt khi diễn ở Thủ Đức, dù muộn giờ nhưng khán giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi. "Miễn khán giả nhìn thấy mặt của Lý Hùng và Lý Hương là họ đã vui rồi. Chúng tôi dù mệt mỏi vẫn cố gắng hát cho bà con nghe", cô nói, nhấn mạnh tình cảm ấm áp từ khán giả trước khi cô sang Mỹ.
Tình Cảm Khán Giả Và Quyết Định Dừng Show Tết
Lý Hương cảm nhận sâu sắc tình yêu mến của khán giả dành cho mình. Cô nhận được những món quà quý giá, như một chiếc nhẫn nhỏ từ khán giả, mà cô trân trọng như biểu tượng của tấm lòng chân thành. "Ngày xưa, nghệ sĩ chạy show nhiều, diễn cả ở vùng sâu vùng xa để gặp gỡ khán giả. Tôi nhớ một show diễn trước 10.000 người ở sân bóng đá, sau đó người dân còn mời vào nhà nấu cháo gà", cô hồi tưởng.
Tuy nhiên, sau khi ba mất và mẹ già yếu, Lý Hương cùng anh trai Lý Hùng đã thống nhất không nhận show ngày Tết nữa. "Vì tôi rất quý trọng thời gian bên gia đình và muốn dành trọn tình cảm cho mẹ", cô giải thích, cho thấy sự ưu tiên gia đình trong cuộc sống hiện tại.
Di Sản Gia Đình Và Hướng Dẫn Con Gái
Lý Hương tiếp nối truyền thống gia đình khi thường xuyên thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ, một phong tục do NSND Lý Huỳnh - ba cô - khởi xướng. "Ba tôi luôn giúp đỡ các nghệ sĩ khó khăn, và giờ đây chúng tôi vẫn duy trì điều đó. Trong một lần thăm, nghệ sĩ Mạc Can đã bật khóc vì nhớ ba tôi", cô xúc động kể lại.
Khi con gái Jessica muốn bước vào showbiz Việt, Lý Hương đã định hướng con với những lời khuyên chân thành. "Tôi dặn con phải sống tốt, thành thật, không ganh ghét hay so sánh với người khác. May mắn là Jessica bản lĩnh và trưởng thành, tôi rất yên tâm", cô chia sẻ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa đồng và khiêm tốn trong nghệ thuật.



