Trong buổi trò chuyện mới nhất tại podcast Therapuss của Jake Shane, Kylie Jenner đã có những chia sẻ chân thật về hành trình làm mẹ của mình. Bà mẹ hai con nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi phát hiện mang thai ở tuổi 19, một trải nghiệm đầy hoảng loạn và sợ hãi.
Nỗi sợ khi mang thai tuổi 19
Kylie Jenner cho biết cô từng rất sợ phải nói với bố mẹ về việc mang thai. Dù sau đó không ai nổi giận, cảm giác lo lắng lúc đó vẫn là điều cô không bao giờ quên. Tuy nhiên, sau những hoang mang ban đầu, bản năng làm mẹ đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Cô khẳng định: "Có điều gì đó thôi thúc bên trong rằng tôi muốn thực hiện điều này. Kể cả khi phải nuôi con một mình hay đối mặt với bất cứ chuyện gì, tôi vẫn chọn đứa trẻ".
Biến chứng nguy hiểm trong lần mang thai thứ hai
Ở lần mang thai thứ hai, Kylie Jenner gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Cô tiết lộ từng rơi vào tình trạng "liệt tạm thời" do biến chứng thai kỳ. Dù đã chuẩn bị thể trạng tốt nhất, đến tuần thứ 12, cô thức dậy và không thể đi lại được. Cô bị đau thần kinh tọa và đau lưng dưới dữ dội, phải nằm liệt giường trong thời gian dài.
Đáng chú ý hơn, ở giai đoạn cuối thai kỳ, Kylie khiến khán giả sốc khi chia sẻ: "Bác sĩ yêu cầu tôi không được di chuyển. Tôi đã bị giãn cổ tử cung 3 cm trong suốt hơn một tháng rưỡi. Cảm giác như đứa bé có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào".
Đối mặt với ốm nghén và tăng cân
Bên cạnh những biến chứng cơ thể, Kylie còn phải đối mặt với tình trạng ốm nghén nặng. Để xoa dịu cảm giác buồn nôn, cô tìm đến đồ ăn như một liệu pháp tâm lý. Việc tiêu thụ lượng lớn tinh bột, bánh mì vòng và kem mỗi tối khiến cân nặng của cô chạm mốc 95 kg, tăng gần 30 kg so với trước đó.
Cuộc sống hiện tại
Hiện tại, sau khi chia tay Travis Scott vào đầu năm 2023, Kylie Jenner đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên cạnh tài tử Timothée Chalamet.



