Hoa hậu Jennifer Phạm xúc động khi đặt chân đến Tây Tạng, khởi đầu hành trình quanh núi Kailash
Jennifer Phạm xúc động khi đến Tây Tạng, chuẩn bị hành trình Kailash

Hoa hậu Jennifer Phạm vừa khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ những hình ảnh đầu tiên trong chuyến hành hương đến Tây Tạng. Sau gần hai tháng đồng hành cùng chồng và các con trong chuyến du lịch Mỹ và châu Âu, người đẹp đã đặt chân tới Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, nằm ở độ cao khoảng 3.650 m so với mực nước biển.

Đứng trước Cung điện Potala, không giấu nổi xúc động

Điểm dừng chân đầu tiên của cô là Cung điện Potala - công trình biểu tượng của Tây Tạng, được xây dựng từ thế kỷ 17 dưới thời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Nơi đây từng là nơi ở mùa đông của các đời Đạt Lai Lạt Ma, đồng thời là trung tâm chính trị, tôn giáo quan trọng suốt nhiều thế kỷ, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1994.

Jennifer Phạm không giấu được sự xúc động khi đứng trước công trình hùng vĩ này. Cô chia sẻ: "Đứng giữa những bức tường đỏ trắng hùng vĩ, nhìn lên công trình sừng sững trên ngọn đồi Marpo Ri, mình có cảm giác rất khó diễn tả… vừa nhỏ bé trước thời gian, vừa thấy lòng mình trở nên bình yên hơn".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và tâm linh

Theo người đẹp, trước chuyến đi cô đã tìm hiểu nhiều về thử thách khi di chuyển ở vùng cao và có sự chuẩn bị nhất định về thể lực. Tuy nhiên, điều cô chuẩn bị nhiều hơn cả là một cái tâm thành kính và niềm tin khi đặt chân tới vùng đất linh thiêng. Cô bày tỏ: "Có lẽ điều mình chuẩn bị nhiều hơn cả là một cái tâm thành kính và một niềm tin rằng khi đến với một vùng đất linh thiêng bằng tất cả sự chân thành, mình sẽ nhận được sự gia hộ và nâng đỡ trên từng bước chân".

Hành trình kéo dài khoảng 26 tiếng bay từ châu Âu, quá cảnh tại Hà Nội trước khi đến Lhasa. Jennifer Phạm cho biết Lhasa mới chỉ là điểm khởi đầu; phía trước còn là hành trình quanh núi Kailash - chuyến đi cô đã ấp ủ từ rất lâu. Cô kết thúc bài viết với lời chúc mọi người luôn có đủ sức khỏe, bình an và duyên lành để thực hiện những hành trình mong muốn.

Trước đó: Kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Đan Mạch

Trước chuyến đi Tây Tạng ít ngày, Jennifer Phạm chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng cùng chồng và các con tại vùng ngoại ô Đan Mạch. Cả gia đình rời xa nhịp sống phố thị, hòa mình vào thiên nhiên với các hoạt động như dạo bước trong rừng, cưỡi ngựa, bắn cung, hái trái cây chín mọng và tận hưởng bầu không khí yên bình.

Người đẹp viết: "Thiên nhiên luôn có một cách rất kỳ diệu để đưa con người trở về với những điều giản đơn nhất. Khi những chiếc điện thoại được đặt xuống, những cuộc trò chuyện nhiều hơn, những tiếng cười trong trẻo hơn và những cái nắm tay cũng trở nên ấm áp hơn".

Cô cũng bày tỏ quan điểm rằng điều quý giá nhất dành cho các con không phải sự xa hoa mà là những ký ức đẹp được cả gia đình cùng khám phá thế giới, học cách yêu thương thiên nhiên và trân trọng những điều bình dị. "Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở cạnh những người mình yêu, giữa một khoảng trời xanh và một trái tim thật an yên", cô chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành trình của một nàng hậu viên mãn

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ năm 2006. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc trẻ trung cùng cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Đức Hải và bốn người con. Hiện người đẹp thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, trải nghiệm văn hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời duy trì các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Chuyến đi Tây Tạng lần này không chỉ là hành trình khám phá vùng đất linh thiêng mà còn là dịp để cô tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, như cô từng nói: "Có lẽ điều mình chuẩn bị nhiều hơn cả là một cái tâm thành kính".